Dạo này mình đang có thói quen ngủ sớm và dậy sớm hơn trước khá nhiều. Mỗi sáng mở mắt ra khoảng 6h, 6h30 là cũng đã nghe thấy ánh nắng chan hòa đang len lỏi qua kẽ rèm, thế là biết một ngày mới lại bắt đầu rồi 
Thường thì sau khi thức dậy, mình sẽ nằm lướt điện thoại một lúc để "khởi động" não bộ, check tin nhắn, mail hay các thông báo quan trọng. Xong rồi mới từ từ xuống giường, rửa mặt, đánh răng và chuẩn bị cho một ngày mới.
Sáng thứ Tư này cũng vậy, thức dậy cảm thấy tinh thần khá tỉnh táo, không hề buồn ngủ hay mệt mỏi gì cả. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời xanh trong, nắng đẹp, không khí se se lạnh - đúng kiểu thời tiết mà mình yêu thích nhất đây
Những buổi sáng như thế này, mình thường có cảm giác như mình đang "thắng cuộc" hơn so với ngày hôm trước. Kiểu như việc dậy sớm đã cho mình thêm vài giờ để làm những điều mình thích, thay vì phải vội vàng gấp gáp vì dậy muộn.
Nguồn: tinhte.vn
Thường thì sau khi thức dậy, mình sẽ nằm lướt điện thoại một lúc để "khởi động" não bộ, check tin nhắn, mail hay các thông báo quan trọng. Xong rồi mới từ từ xuống giường, rửa mặt, đánh răng và chuẩn bị cho một ngày mới.
Sáng thứ Tư này cũng vậy, thức dậy cảm thấy tinh thần khá tỉnh táo, không hề buồn ngủ hay mệt mỏi gì cả. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời xanh trong, nắng đẹp, không khí se se lạnh - đúng kiểu thời tiết mà mình yêu thích nhất đây
Những buổi sáng như thế này, mình thường có cảm giác như mình đang "thắng cuộc" hơn so với ngày hôm trước. Kiểu như việc dậy sớm đã cho mình thêm vài giờ để làm những điều mình thích, thay vì phải vội vàng gấp gáp vì dậy muộn.
Nguồn: tinhte.vn