Ai bảo bãi biển chỉ để check-in sống ảo? Ở Đà Nẵng, từ lúc trời còn mờ mờ sáng, các cô chú đã kéo nhau ra biển làm một việc nghe "hack não" lắm: đào hố cát rồi... chôn luôn bản thân vào đó! Nghe thì kỳ nhưng đây lại là phương pháp dưỡng sinh quen thuộc của nhiều người dân thành phố này đấy.
Bà Lê Thị Kề (80 tuổi) là "tín đồ" của trào lưu này. Bà kể mình ra biển từ 4h30 mỗi sáng luôn á. Bị thoái hóa cột sống nhiều năm, bà tìm đến phương pháp chôn cát và cảm nhận sức khỏe cải thiện rõ rệt. Tuổi 80 mà vẫn siêng năng vậy, quá respect!
Ông Phạm Thanh (67 tuổi) cũng là fan cứng của hoạt động này, đã kiên trì hơn 4 năm nay. "Chôn cát khoảng 30 phút, tôi thấy người nhẹ hơn, đỡ đau khớp hẳn", ông chia sẻ. Xem ra phương pháp này work thật đấy các bạn ơi!
Anh Đỗ Xuân Hoài cũng hăng say đắp cát lên người mỗi buổi sáng tại bãi biển Mỹ Khê. "Tôi bị bệnh gai cột sống và thoát vị đĩa đệm, sau thời gian nằm chôn cát tắm biển kết hợp với phương pháp Đông Y, thấy bệnh tình cải thiện rõ rệt, mỗi lần chôn cát xong thấy người nhẹ nhõm hẳn". Thật sự là một liệu pháp tự nhiên đáng để thử nghiệm
Nguồn: soha.vn
Bà Lê Thị Kề (80 tuổi) là "tín đồ" của trào lưu này. Bà kể mình ra biển từ 4h30 mỗi sáng luôn á. Bị thoái hóa cột sống nhiều năm, bà tìm đến phương pháp chôn cát và cảm nhận sức khỏe cải thiện rõ rệt. Tuổi 80 mà vẫn siêng năng vậy, quá respect!
Ông Phạm Thanh (67 tuổi) cũng là fan cứng của hoạt động này, đã kiên trì hơn 4 năm nay. "Chôn cát khoảng 30 phút, tôi thấy người nhẹ hơn, đỡ đau khớp hẳn", ông chia sẻ. Xem ra phương pháp này work thật đấy các bạn ơi!
Anh Đỗ Xuân Hoài cũng hăng say đắp cát lên người mỗi buổi sáng tại bãi biển Mỹ Khê. "Tôi bị bệnh gai cột sống và thoát vị đĩa đệm, sau thời gian nằm chôn cát tắm biển kết hợp với phương pháp Đông Y, thấy bệnh tình cải thiện rõ rệt, mỗi lần chôn cát xong thấy người nhẹ nhõm hẳn". Thật sự là một liệu pháp tự nhiên đáng để thử nghiệm
Nguồn: soha.vn