Trời vẫn còn tối xì xụp mà dân Đà Nẵng đã kéo nhau ra biển... đào hố rồi tự vùi luôn cả người vào cát rồi nè! Nghe weird vậy thôi chứ đây là phương pháp dưỡng sinh truyền thống của người dân địa phương đấy các bạn ơi
Từ lúc trời còn tờ mờ sáng, công viên biển Hà Khê đã đông nghịt người ra "chôn cát". Chị em gen Z chắc thấy lạ lùng nhưng với người dân Đà Nẵng thì đây là routine quen thuộc lắm rồi!
Bà Lê Thị Kề (80 tuổi) là fan cứng của phương pháp này luôn á! Bà dậy từ 4h30 sáng để ra biển chôn cát mỗi ngày. Bị thoái hóa cột sống nhiều năm, sau khi thử chôn cát, bà thấy sức khỏe cải thiện rõ rệt lắm luôn
Còn ông Phạm Thanh (67 tuổi) thì đã kiên trì hơn 4 năm với hobby "chôn cát" này rồi nha: "Chôn cát khoảng 30 phút, tôi thấy người nhẹ hơn, đỡ đau khớp hẳn", ông chia sẻ.
Anh Đỗ Xuân Hoài cũng là tín đồ của trào lưu này. Mỗi sáng anh đều ra bãi biển Mỹ Khê tự đắp cát lên người. "Tôi bị bệnh gai cột sống và thoát vị đĩa đệm, sau thời gian nằm chôn cát tắm biển kết hợp với phương pháp Đông Y, thấy bệnh tình cải thiện rõ rệt, mỗi lần chôn cát xong thấy người nhẹ nhõm hẳn", anh kể.
Nguồn: kenh14.vn
Từ lúc trời còn tờ mờ sáng, công viên biển Hà Khê đã đông nghịt người ra "chôn cát". Chị em gen Z chắc thấy lạ lùng nhưng với người dân Đà Nẵng thì đây là routine quen thuộc lắm rồi!
Bà Lê Thị Kề (80 tuổi) là fan cứng của phương pháp này luôn á! Bà dậy từ 4h30 sáng để ra biển chôn cát mỗi ngày. Bị thoái hóa cột sống nhiều năm, sau khi thử chôn cát, bà thấy sức khỏe cải thiện rõ rệt lắm luôn
Còn ông Phạm Thanh (67 tuổi) thì đã kiên trì hơn 4 năm với hobby "chôn cát" này rồi nha: "Chôn cát khoảng 30 phút, tôi thấy người nhẹ hơn, đỡ đau khớp hẳn", ông chia sẻ.
Anh Đỗ Xuân Hoài cũng là tín đồ của trào lưu này. Mỗi sáng anh đều ra bãi biển Mỹ Khê tự đắp cát lên người. "Tôi bị bệnh gai cột sống và thoát vị đĩa đệm, sau thời gian nằm chôn cát tắm biển kết hợp với phương pháp Đông Y, thấy bệnh tình cải thiện rõ rệt, mỗi lần chôn cát xong thấy người nhẹ nhõm hẳn", anh kể.
Nguồn: kenh14.vn