Khác hẳn với những hình ảnh ùn tắc nghẹt thở trên các tuyến đường, chuyến xe rời Thủ đô tối 26 và sáng sớm 27/4 – ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ – lại diễn ra khá là smooth! Hội sinh viên và giới trẻ dễ dàng "quẩy" qua các cửa ngõ Hà Nội vì "đường thông hè thoáng" lắm nha!
Từ 5 giờ sáng, đã có nhiều bạn trẻ di chuyển sớm để tránh cái nắng nóng gay gắt rồi đó. Chiến thuật thông minh đây!
Tuyến Đại lộ Thăng Long hướng đi các tỉnh như Hòa Bình, Sơn La... thông thoáng hết nấc luôn á!
Khung giờ vàng từ 6-7 giờ sáng khá là "dễ thở", ai cũng thấy vui khi không phải chen chúc!
Các bạn trẻ xếp hàng ngay ngắn chờ lên xe để chọn được vị trí xịn xò nhất nè!
Tuy nhiên mà... bát mỳ tôm giá 45 ngàn đồng tại điểm chờ xe, bến xe Mỹ Đình thì vẫn hơi "đau ví" nha các bạn ơi!
Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận ở các điểm khác, không quá đông người đâu!
Nguồn: svvn.tienphong.vn