Dạo gần đây mình để ý sáng nào cũng cảm giác uể oải lê la đi làm kinh khủng Dù ngủ đủ giấc rồi nhưng lên công ty vẫn lờ đờ như người mất hồn, mở máy tính ra mà ngồi "đơ" mãi không làm được gì.
Ban đầu mình cứ nghĩ chắc do thức khuya hoặc áp lực công việc quá lớn. Nhưng sau này mới vỡ lẽ ra, hoá ra chỉ cần dành 5 phút pha một ly cà phê trước khi bắt đầu ngày mới thì tinh thần đã khác hẳn rồi!
Không phải kiểu uống để "cố tỉnh" nha, mà là cảm giác đầu óc được đánh thức từ từ, dễ tập trung hơn hẳn và làm việc cũng có năng lượng hơn nữa.
Từ đó mình cũng dần chuyển sang uống cà phê thật nguyên chất, không pha trộn linh tinh. Thật sự mà nói, cảm giác tỉnh táo và sảng khoái nó khác hẳn so với trước đây!
Nguồn: tinhte.vn
Ban đầu mình cứ nghĩ chắc do thức khuya hoặc áp lực công việc quá lớn. Nhưng sau này mới vỡ lẽ ra, hoá ra chỉ cần dành 5 phút pha một ly cà phê trước khi bắt đầu ngày mới thì tinh thần đã khác hẳn rồi!
Từ đó mình cũng dần chuyển sang uống cà phê thật nguyên chất, không pha trộn linh tinh. Thật sự mà nói, cảm giác tỉnh táo và sảng khoái nó khác hẳn so với trước đây!
Nguồn: tinhte.vn