Sáng nào cũng thấy rác ngập cổng nhà, lắp camera mới phát hiện "ân nhân" cũ đang trả thù

57734d565e08ceea69b2.jpg


Trời ơi, đúng là không ngờ được người ta lại có thể toxic đến mức này luôn á!

Bên cạnh nhà mình là nhà bác Vượng, hồi mới dọn về mình có qua chào hỏi làm quen vì chưa biết tính bác thế nào. Thấy bác sống chung với 2 người con trai, nhưng một anh đi làm xa cuối tuần mới về, còn anh kia thì sáng đi chiều về kiểu sống ảo lắm, về nhà là đóng cửa luôn không giao lưu với ai. Chỉ có bác Vượng là hay ra vào nên mình quen mặt. Nghĩ bác cũng cô đơn nên mình hay mang đồ ăn sang cho, vì vợ mình dạy nấu ăn nên ngày nào cũng làm nhiều và ngon lắm á.

Đầu tiên thì bác Vượng cảm ơn sượt mượt, nhìn bác vui mình cũng vui theo. Cứ thế mang qua được hơn 1 tháng thì vợ mình chuyển việc rồi. Giờ cô ấy không dạy ở nhà nữa mà sang trung tâm, xong đồ ăn sau giờ học sẽ được trung tâm tặng cho các trại trẻ mồ côi, mái ấm tình thương, nên nhà mình không còn dư để cho bác Vượng nữa. Từ đây drama bắt đầu luôn, bác Vượng thỉnh thoảng hỏi sao dạo này không thấy cho đồ ăn nữa? Mình giải thích lý do, bác lại mỉa mai kiểu "ừ thì về đây được tháng rồi chắc không cần lấy lòng hàng xóm nữa đâu nhỉ?"

752602bca818436ccea1.jpg


Lúc đó mình shock lắm, mình cho đồ ăn đâu phải để lấy lòng, mà vì mình tốt bụng, thương người, thấy bác ở nhà một mình buổi trưa lủi thủi nấu cơm nên cho đỡ vất vả thôi chứ có phải đi lấy lòng đâu!

Mình không muốn cãi nhau nên không nói gì nữa mà về luôn. Nhưng sau hôm đó, cứ sáng dậy là thấy mấy túi rác văng tứ tung khắp cổng nhà mình. Rõ ràng là có người ném ra đó rồi. 1-2 lần đầu mình còn dọn rồi cố bỏ qua. Nhưng liên tục 2 tuần liền bị như vậy thì mình quyết định lắp camera ra ngoài cổng để bắt quả tang và ơ kìa... chính là bác Vượng hàng xóm, cứ 10 giờ tối là ném rác ra cổng nhà mình!

Mình ngỡ ngàng luôn á. Trước kia cho đồ ăn thì cảm ơn lia lịa, giờ lại chơi xấu như vậy chỉ vì không cho nữa? Sao giống như đang đòi nợ mình vậy? Giờ phải xử lý chuyện này kiểu gì đây? Nhà mình mới dọn về khu này nên không muốn chuyển đi, cũng không muốn làm to chuyện kẻo mọi người tưởng nhà mình khó tính. Mọi người tư vấn giùm mình vài cách "trị" hàng xóm với nha!

18f40e5ec8a7028941d1.jpg


bf4b7e265b8e0928f291.jpg


e5aa6b332c37e9b1f937.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top