Sáng đầu năm, Hà Nội tỉnh dậy kiểu "main character" vậy đó! Một hành trình 365 ngày mới chính thức start, và như mọi khi, vibe nhẹ nhàng bình yên tới mức khó tin. Hôm nay, nhà nào cũng cắm cờ đỏ sao vàng, người nào cũng cười tươi hỏi han nhau.
Hà Nội sáng đầu năm 2019, cảm giác "lạ lắm á" luôn!
Không còn cảnh ồn ào, không tiếng còi xe inh ỏi, không có drama xô đẩy bon chen. Như kiểu ngủ đông cả năm trời vừa tỉnh dậy ấy, Hà Nội choàng mình một sáng đầu xuân nhẹ tênh, thư giãn phết!
Có người từng nói, họ yêu nhất Hà Nội vào khoảnh khắc những ngày đầu năm mới. Bởi lúc đó, mảnh đất vốn "kiêu kỳ lắm à nha" này bỗng trở nên soft hẳn. Mọi thứ giận hờn vu vơ đều tan biến, ai đó khẽ thì thầm bên tai: "Chúc mừng năm mới nhé!"
Mới mấy tiếng trước thôi, Hồ Gươm đông nghẹt với biển người chen lấn. Những gương mặt nhăn nhó, bực mình. Đi đón giao thừa có nhất thiết phải xô đẩy như vậy hông trời?
Sau giây phút chuyển giao năm cũ sang năm mới, mọi người bỏ lại Hồ Gươm một mình rồi nắm tay nhau về thôi.
Sáng mùng 1, Hồ Gươm tươi tỉnh đón ngày mới. Một hành trình 365 ngày chính thức bắt đầu, bao giờ cũng thế, nhẹ nhàng và bình yên. Hôm nay, nhà nào cũng cắm cờ đỏ, người nào cũng tíu tít chào hỏi.
"À, năm mới mở hàng suôn sẻ nhé!"
"Năm mới làm cốc trà đá không?"
"2019 vui vẻ, hoan hỉ nhé!"
Pha tách cà phê bên hiên quán, nhấm nháp cốc trà đá dưới mái nhà, đã lâu lắm rồi chúng mình mới được chill như này! Thường thì chỉ có ngày cuối năm, hoặc khoảnh khắc đầu tiên của một hành trình mới mới được relax vậy.
Hà Nội vẫn lạnh, 11 độ C khiến nhiều người trong chúng ta ở nhà "vùi chăn" luôn. Nhưng cũng có những người thích thú tận hưởng sự bình dị của Thủ đô sáng mùng 1 Dương lịch. Cụ ông tập thể dục, cô bán hàng lách cách tiếng bước chân, lũ nhỏ ca hát góc phố. Tất cả hoà quyện với nhau, tạo nên một khung cảnh cực kỳ đặc biệt của sáng đầu năm.
Năm cũ đã qua, 2019 sang rồi với bao nhiêu là hy vọng, ước mơ mới!
Ai đó từng nói, 1 năm mình chỉ có 1, 2 ngày "sống đúng kiểu Hà Nội" thôi - sáng sớm mùng 1 đi dạo quanh phố, cảm nhận từng hơi thở mùa xuân, là thứ khoái đến nỗi đi đâu cũng nhớ da diết!
Nguồn: kenh14.vn