Ối giời ơi, chuyện gì mà drama thế này! Emma Carr - một giám đốc cứu hỏa ở thủ đô London, Anh - vừa bị phát hiện có thêm "nghề tay trái" vào ban đêm: Gái gọi cao cấp luôn á
Ngoài công việc đường đường chính chính, trung bình mỗi tuần một lần, Emma lại qua đêm với "khách xộp" để... cải thiện thu nhập. Nghe mà choáng váng!
Được biết, giá cho một giờ đồng hồ ân ái tại khách sạn hoặc nhà riêng của "đối tác" là 300 bảng (khoảng 10 triệu VNĐ), còn một đêm mặn nồng trọn vẹn tới tận sáng thì đáng giá tới 1.300 bảng luôn (hơn 43 triệu đó nha)
Nguồn: soha.vn