Chỉ trong khoảnh khắc, bi kịch đã ập đến với gia đình khi cháu bé trượt chân té xuống kênh, ông nội với tay cứu cháu nhưng cũng bị cuốn theo. Khi được vớt lên, 2 ông cháu đã ra đi trong tư thế ôm chặt nhau khiến ai cũng xót xa
Vào khoảng 18h chiều 3/2, cháu Lâm Văn Phước (9 tuổi, sống ở quận Bình Tân, TP. HCM) cùng ông nội là ông Lâm Văn Kiệt (66 tuổi) đang ngồi câu cá bên kênh Tàu Hủ (đoạn gần cầu Nguyễn Văn Cừ, phường Cầu Kho, quận 1, TP. HCM).
Theo thông tin ban đầu, lúc đó cháu Phước đang câu cá thì không may bị trượt chân té xuống nước. Thấy vậy, ông Kiệt đứng gần đó liền với tay ra cố kéo cháu lên nhưng cũng bị trượt theo xuống dòng nước. Lúc này nước trên kênh Tàu Hủ đang chảy cực xiết nên đã cuốn cả 2 ông cháu mất tích luôn.
Nhiều người dân đang câu cá gần đó phát hiện sự việc đau lòng này liền gọi ngay cho cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc PCCC TP. HCM đã huy động nhiều lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để lặn tìm kiếm 2 ông cháu.
Tuy nhiên do thời điểm này thủy triều đang lên, dòng nước càng chảy xiết mạnh nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Phải mất hơn 1 giờ sau, thi thể hai ông cháu mới được tìm thấy trong tư thế ôm chặt nhau, khiến ai chứng kiến cũng phải rơi nước mắt.
Nguồn: kenh14.vn