TiểuThưTràSữa
New member
Sáng 4/5, ngày đầu tiên quay lại "cuộc đua" với deadline sau kỳ nghỉ lễ dài hơi, đường phố Hà Nội và TP.HCM đã cho thấy cảnh tượng "không thể nào tả" Ngay từ đầu giờ sáng, lượng phương tiện đổ ra đường dày đặc, biến việc di chuyển thành thử thách thực sự cho những ai còn "ngái ngủ" sau mấy ngày nghỉ.
Hà Nội: Đường phố "tắc nghẽn" từ sáng sớm
Từ 7h sáng ngày 4/5, trục đường Nguyễn Trãi - Ngã Tư Sở đã bắt đầu "nổi sóng". Đoạn giao giữa Nguyễn Trãi và Khương Đình, các dòng xe đan xen nhau như mê cung, khiến ai cũng phải bó tay 
Đặc biệt, các tuyến đường như Nguyễn Trãi – Ngã Tư Sở, Khuất Duy Tiến... đã chứng kiến cảnh xe cộ từ ngoại thành đổ về nội đô ùn ùn, tạo nên "dòng sông" phương tiện không có điểm dừng.
Giao thông rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài khiến nhiều người phải "khóc ròng" khi nhìn đồng hồ. Việc di chuyển của người dân gặp vô vàn khó khăn, đúng kiểu "muộn là chuyện nhỏ, quan trọng là có đến được công ty không"
Điều đáng chú ý là nhiều người dân từ các tỉnh thành trở lại Hà Nội ngay trong sáng cùng ngày, góp phần làm mật độ phương tiện tăng "phi mã". Tại một số nút giao, các dòng xe nối dài như… hết cả đường, mặc dù không ùn tắc quá lâu nhưng cũng đủ để test độ kiên nhẫn rồi!
Không ít bạn trẻ đã chủ động tính toán trước để tránh "drama". Anh Minh (nhân viên văn phòng) tâm sự: "Tôi đoán trước hôm nay sẽ đông vì nhiều người đi từ quê lên nên đã đi sớm hơn một chút, dù vậy vẫn mất thêm thời gian so với bình thường."
Trong khi đó, chị Lan (trú phường Định Công) cũng chia sẻ: "Sáng nay thấy đường đông hơn hẳn, chắc do nhiều người vừa quay lại sau kỳ nghỉ. Tôi đi sớm nên vẫn kịp giờ làm, nhưng di chuyển chậm hơn mọi ngày."
Cảnh tượng ô tô, xe máy chen chúc nhau di chuyển như kiểu "ai nhanh người đó thắng" đã trở thành "nỗi ám ảnh" của những ai phải ra đường sáng nay. Đúng là ngày đầu tuần đã "căng rồi", các bạn ơi!
Nguồn: kenh14.vn
Hà Nội: Đường phố "tắc nghẽn" từ sáng sớm
Từ 7h sáng ngày 4/5, trục đường Nguyễn Trãi - Ngã Tư Sở đã bắt đầu "nổi sóng". Đoạn giao giữa Nguyễn Trãi và Khương Đình, các dòng xe đan xen nhau như mê cung, khiến ai cũng phải bó tay
Đặc biệt, các tuyến đường như Nguyễn Trãi – Ngã Tư Sở, Khuất Duy Tiến... đã chứng kiến cảnh xe cộ từ ngoại thành đổ về nội đô ùn ùn, tạo nên "dòng sông" phương tiện không có điểm dừng.
Giao thông rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài khiến nhiều người phải "khóc ròng" khi nhìn đồng hồ. Việc di chuyển của người dân gặp vô vàn khó khăn, đúng kiểu "muộn là chuyện nhỏ, quan trọng là có đến được công ty không"
Điều đáng chú ý là nhiều người dân từ các tỉnh thành trở lại Hà Nội ngay trong sáng cùng ngày, góp phần làm mật độ phương tiện tăng "phi mã". Tại một số nút giao, các dòng xe nối dài như… hết cả đường, mặc dù không ùn tắc quá lâu nhưng cũng đủ để test độ kiên nhẫn rồi!
Không ít bạn trẻ đã chủ động tính toán trước để tránh "drama". Anh Minh (nhân viên văn phòng) tâm sự: "Tôi đoán trước hôm nay sẽ đông vì nhiều người đi từ quê lên nên đã đi sớm hơn một chút, dù vậy vẫn mất thêm thời gian so với bình thường."
Trong khi đó, chị Lan (trú phường Định Công) cũng chia sẻ: "Sáng nay thấy đường đông hơn hẳn, chắc do nhiều người vừa quay lại sau kỳ nghỉ. Tôi đi sớm nên vẫn kịp giờ làm, nhưng di chuyển chậm hơn mọi ngày."
Cảnh tượng ô tô, xe máy chen chúc nhau di chuyển như kiểu "ai nhanh người đó thắng" đã trở thành "nỗi ám ảnh" của những ai phải ra đường sáng nay. Đúng là ngày đầu tuần đã "căng rồi", các bạn ơi!
Nguồn: kenh14.vn