Sáng 23/2, ngày đầu tiên "đi làm khó nhằn" sau chuỗi ngày Tết ăn chơi sung sướng, các con đường ở Hà Nội đã ngay lập tức nhắc nhở mọi người rằng: "Chào mừng quay trở lại thực tại đấy! "
Từ tầm 6h30 sáng, lượng xe cộ đã bắt đầu "nhồi nhét" trên các tuyến đường chính dẫn vào trung tâm thành phố. Đến khoảng 7h30 - 8h30, nhiều điểm giao thông đã chứng kiến cảnh tượng xe cộ di chuyển kiểu rùa bò, thậm chí có lúc "đứng hình" luôn
Các tuyến đường như Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Giải Phóng, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, và khu vực vành đai 3 trên cao đều xuất hiện dòng xe ken cứng đặc sệt. Tại một số nút giao lớn như Ngã Tư Sở, Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ, xe xếp hàng dài ngoằng, thời gian chờ đèn đỏ thì dài đến mức có thể scroll hết TikTok luôn
Ghi nhận tại hầm chui Trung Hoà, dòng xe chen chúc đến ngộp thở suốt lối vào. Ô tô xếp thành nhiều hàng, nối đuôi nhau chật ních mặt đường. Hàng trăm xe máy len lỏi giữa các làn, anh em "xế hộp" và "xế cúp" cùng nhích từng chút một trong không gian gần như zero khoảng trống
Clip: Như Hoàn
Nguồn: kenh14.vn
Từ tầm 6h30 sáng, lượng xe cộ đã bắt đầu "nhồi nhét" trên các tuyến đường chính dẫn vào trung tâm thành phố. Đến khoảng 7h30 - 8h30, nhiều điểm giao thông đã chứng kiến cảnh tượng xe cộ di chuyển kiểu rùa bò, thậm chí có lúc "đứng hình" luôn
Các tuyến đường như Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Giải Phóng, Phạm Hùng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, và khu vực vành đai 3 trên cao đều xuất hiện dòng xe ken cứng đặc sệt. Tại một số nút giao lớn như Ngã Tư Sở, Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ, xe xếp hàng dài ngoằng, thời gian chờ đèn đỏ thì dài đến mức có thể scroll hết TikTok luôn
Ghi nhận tại hầm chui Trung Hoà, dòng xe chen chúc đến ngộp thở suốt lối vào. Ô tô xếp thành nhiều hàng, nối đuôi nhau chật ních mặt đường. Hàng trăm xe máy len lỏi giữa các làn, anh em "xế hộp" và "xế cúp" cùng nhích từng chút một trong không gian gần như zero khoảng trống
Clip: Như Hoàn
Nguồn: kenh14.vn