Sáng nay đặt ly bạc xỉu ở The Coffee House, shipper mang tới nhìn mình cười mà kiểu đang bay trên mây luôn á Thấy có tấm giấy nhỏ xinh, chữ viết tay nữa chứ...ủa ủa??
Lòng bắt đầu hồi hộp: Lẽ nào cô nhân viên pha cafe crush mình hay là do mê cafe quá nên viết thư "thả thính" nhỉ? Từ ngoài cổng đi vào, trong đầu mình đã tự động hiện lên nguyên một đoạn drama: "Chào anh Kính Cận, có lẽ lâu rồi không gặp anh, không thấy anh đến ngồi góc bàn thân quen làm việc nữa...cảm xúc buồn lắm, à mà em quên đang dịch sao mà ngồi được phải không anh, em ngốc quá, ahihi..."
Mãi suy nghĩ mơ màng mà suýt nữa thì tông vào cửa luôn Cầm tờ giấy lên đọc thật kỹ, từng con chữ kéo tui về thực tại Sài Gòn 2021 cực nhanh. À thì ra chỉ là mình mơ mộng quá thôi Bớt xem phim ngôn tình lại đi bạn ơi... À mà cũng hơn 10 năm nay tui có xem phim hay tivi đâu nha
Anyway, cảm ơn những dòng chữ vui vẻ đã làm sáng ngày mới nhé!
Tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra phức tạp, anh em nhớ thực hiện 5K và giữ gìn sức khân khỏe nha, ngày mới vui vẻ!
**Comment từ cộng đồng mạng:**
"Nhưng khúc sau cậu suy nghĩ mông lung quá rồi nha
"Bớt chơi đồ lại bác ơi. Ảo giác hại quá "
"Khả năng suy diễn của bác thật là bá cháy luôn á "
"Thời buổi giờ tí là lên Facebook gào thét, nên buộc em ý phải làm thế đấy, Highland cũng đang mệt xử lý scandal..."
"Bác đã đi quá xa và cần quay trở lại gấp đi ạ
Nguồn: tinhte.vn