Mưa tầm tã mấy hôm nay khiến nhiều con đường ở Quảng Nam chìm trong biển nước, nước ngập gần tới đầu gối rồi mà bà con vẫn vui vẻ rủ nhau đi chợ sắm Tết như thường, vibe tích cực vô đối luôn!
Sáng 30 Tết Bính Thân, ngày cuối cùng của năm cũ, cả nước đang tất bật sắm sửa đón giao thừa. Dù trời mưa to, đường biến thành "sông", bà con ở một xóm nhỏ tại Quảng Nam vẫn náo nức đi chợ như không hề hấn gì.
Tay xách nách mang đủ thứ, các bà các cô các chị vui vẻ tám chuyện, cười nói ríu rít sau chuyến đi chợ. Hình ảnh thân thương vô cùng: một tay xách dép, tay kia xách làn đầy ắp đồ Tết - hoa quả bánh kẹo đầy đủ cả rồi! ️
Nước ngập gần đầu gối mà các bà các cô vẫn quyết tâm đi chợ sắm Tết cho đủ món. Nụ cười tươi như hoa của bà con đã xua tan hết mọi vất vả, dù dưới chân là biển nước mênh mông.
Những khoảnh khắc ấm lòng này được anh L.N. ghi lại tại thôn Lệ Bắc, xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
Anh L.N. chia sẻ: "Làng mình là một cù lao ven sông Thu Bồn, mấy ngày nay mưa nên nước xuống bãi. Từ mùa đến giờ 3 lần gieo trồng thì 3 lần đều ngập úng, nông sản vừa lên là nước ngập, chết úng hàng loạt luôn.
Hôm nay bà con đi chợ cuối năm, nước mới xuống, mọi người liền lội nước đi thôi. Dù có cực nhưng mà vẫn vui. Chỉ mong nước giữ mức này hoặc cạn đi trong 3 ngày Tết để còn đi tảo mộ đầu năm."
Nguồn: kenh14.vn