Ối giời ơi, drama căng đét! Sanchez đang cảm thấy bực mình muốn "đập máy" sau khi thương vụ chuyển đến Man City bị huỷ vào... phút cuối cùng luôn á!
Hôm kia, cả châu Âu đang buzz thông tin BBC và mấy tờ báo lớn đưa tin Arsenal và Man City đã "bắt tay" xong về việc chuyển nhượng Alexis Sanchez với giá 70 triệu USD, cộng thêm 6,5 triệu phụ thuộc thành tích. Nghe xịn sò phết nhỉ?
Tất cả đang tưởng Sanchez sắp cập bến Etihad rồi, thế mà... plot twist! Vào phút chót của kỳ chuyển nhượng, deal này fail ngay lập tức. Lý do? Arsenal không mua được Thomas Lemar từ Monaco về thay thế được. Bruh moment thật sự!
Theo báo chí Anh, sau khi mơ ước chuyển đi tan thành mây khói, chàng tiền đạo người Chile này đã tỏ ra tuyệt vọng và bực bội với đội chủ Emirates lắm luôn. Thậm chí anh bạn sinh năm 1988 này còn tuyên bố "đình công" và thề không đá thêm bất cứ trận nào cho Arsenal nữa. Ơ hay ơ hay!
Sanchez càng muốn bùng nổ hơn khi mà trận gặp Liverpool tại vòng 3 Premier League, Arsenal chơi yếu xìu và thua đậm 0-4 ngay trên sân khách. Thua kiểu này thì ai mà chả muốn... nghỉ việc!
Nhớ lại cuối mùa trước, hàng chục ngàn CĐV từ Chile đã tổ chức diễu hành kêu gọi Sanchez rời Emirates. Giờ thì các fan của chàng cầu thủ 29 tuổi này chắc đang thất vọng và bức xúc gấp đôi rồi.
Hiện tại vẫn chưa rõ HLV Wenger sẽ "dỗ" Sanchez như thế nào. Nhưng có một điều chắc chắn là anh chàng người Chile này đã mất hết vibe để cống hiến cho CLB rồi. RIP motivation!
Nguồn: soha.vn