Chiều 15.7 tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL đã họp mặt với ê-kíp sản xuất và dàn diễn viên phim 'Thanh âm vượt đại dương', chuẩn bị cho chương trình sinh hoạt chính trị đặc biệt nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7).
Sự kiện này do Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL, Tỉnh đoàn Quảng Trị, Cục Điện ảnh và Công ty Cổ phần Phát triển Điện ảnh V-Film đồng tổ chức, với sự phối hợp của Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và Đoàn Thanh niên Vietcombank.
Giáo dục truyền thống qua màn ảnh - sao không nhỉ?
Những năm gần đây, Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL siêu chú trọng việc giáo dục truyền thống cách mạng, lý tưởng và đạo đức cho đoàn viên, thanh niên bằng nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo. Và giờ đây, khi Gen Z có cách tiếp nhận thông tin hoàn toàn khác thế hệ trước, việc đổi mới phương thức truyền tải giá trị lịch sử trở thành siêu quan trọng!
Bí thư Đoàn Bộ VHTTDL Lê Minh Đức chia sẻ, từ năm 2024 đến nay, mô hình 'Sinh hoạt chính trị, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên thông qua điện ảnh cách mạng Việt Nam' đã được triển khai tại nhiều nơi thông qua các buổi chiếu phim như Mùi cỏ cháy, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Mưa đỏ, kết hợp giao lưu với đạo diễn, diễn viên và ê-kíp làm phim.
Các hoạt động này nhận được phản hồi cực kỳ tích cực, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, qua đó lan tỏa hiệu quả giá trị giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.
Dự kiến 700+ người tham dự, phim dành cho 13+ ️
Ban tổ chức cho biết, chương trình sắp tới dự kiến thu hút khoảng 700 người tham dự. Tỉnh đoàn Quảng Trị đã chủ động bố trí khoảng 600 ghế phục vụ người dân, nhưng với sự quan tâm lớn từ địa phương, số lượng khán giả thực tế được dự báo sẽ cao hơn nhiều nha!
Lưu ý quan trọng: bộ phim được phân loại T13, chỉ dành cho khán giả từ đủ 13 tuổi trở lên. Quy định này sẽ được kiểm soát chặt chẽ tại khu vực chiếu phim.
Đạo diễn Đào Duy Phúc: "Không giáo dục cứng nhắc, chỉ muốn truyền tải cảm xúc"
Chia sẻ về bộ phim Thanh âm vượt đại dương, đạo diễn Đào Duy Phúc cho biết: "Đoàn làm phim không có ý định giáo dục một cách cứng nhắc. Chúng tôi chỉ mong muốn làm sao truyền tải được trọn vẹn cảm xúc. Từ những rung động ấy, người xem sẽ tự nhận ra những giá trị của cuộc sống hôm nay, thấu hiểu sự hy sinh của thế hệ cha anh đi trước để trân trọng hơn giá trị của hòa bình."
Đạo diễn Đào Duy Phúc bày tỏ xúc động khi Thanh âm vượt đại dương được Bộ VHTTDL đặt hàng sản xuất. Ông cũng chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF), khi sau buổi chiếu, hai giáo viên lịch sử vẫn không giấu được sự xúc động trước những câu chuyện được tái hiện trong phim.
Theo đạo diễn, đó là minh chứng cho thấy các chi tiết lịch sử chân thực cùng thông điệp nhân văn của tác phẩm đã chạm đến cảm xúc người xem một cách tự nhiên.
Dàn diễn viên chia sẻ hậu trường đầy cảm xúc
Tại buổi làm việc, các diễn viên chính của bộ phim đã chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường đáng nhớ. Diễn viên Charlie Win, đảm nhận vai Renee - một nhạc sĩ người nước ngoài, cho biết vai diễn không chỉ là một trải nghiệm nghệ thuật mà còn giúp anh hiểu sâu sắc hơn về lịch sử Côn Đảo.
Trong phim, nhân vật Renee đến Côn Đảo để sáng tác một vở nhạc kịch và tận mắt chứng kiến những mất mát, đau thương của vùng đất từng được mệnh danh là 'địa ngục trần gian'.
Charlie Win cho biết, chi tiết nghệ thuật khiến anh tâm đắc nhất là sự hòa quyện giữa tiếng violin của nhân vật Renee và tiếng đàn bầu của nhân vật Mây. Theo anh, sự giao thoa giữa hai nhạc cụ không chỉ tạo điểm nhấn cho bộ phim mà còn biểu trưng cho niềm hy vọng, khẳng định giá trị của tình yêu thương và cái đẹp vẫn luôn hiện hữu, ngay cả trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.
Nam diễn viên cũng chia sẻ, các chiến sĩ cách mạng tuy thuộc về một thế hệ khác nhưng đều là những con người bình thường, đã lựa chọn dấn thân và cống hiến trong hoàn cảnh lịch sử của mình. Anh kỳ vọng bộ phim sẽ giúp khán giả trẻ nhìn lại quá khứ để thêm trân trọng những giá trị hôm nay, tìm thấy động lực vượt qua những thử thách của hiện tại và cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
Ngã thật luôn vì vai diễn - chất lừ!
Còn với diễn viên trẻ Lê Như Nguyên Thành (vai Bắc - chiến sĩ cách mạng), anh cho biết, vai Bắc là biểu tượng thuần túy cho lòng yêu nước và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Anh vô cùng tự hào khi được cống hiến cho một dự án phim cách mạng lớn.
Anh cũng tiết lộ một kỷ niệm khi quay phim: trong phân cảnh nhân vật Bắc bị rơi từ vách hang với chiếc cùm chân đạo cụ nặng tới 10kg, anh đã bị trượt tay và ngã thật. Sự cố này vô tình mang lại một thước phim vô cùng chân thực và đã được đạo diễn giữ lại trong bản dựng cuối cùng. Wow, đó mới gọi là tận tâm với nghề!
Qua vai diễn của mình, diễn viên Nguyên Thành mong muốn gửi gắm đến thế hệ trẻ ngày nay hai thông điệp cốt lõi: Hãy luôn biết ơn những thế hệ đi trước đã ngã xuống vì nền hòa bình dân tộc, và hãy nuôi dưỡng lòng yêu nước - vốn là giá trị nền tảng của mỗi công dân Việt Nam.
Không chỉ có chiếu phim, còn nhiều hoạt động ý nghĩa nữa nè! ️
Bên cạnh buổi chiếu phim và giao lưu với ê-kíp Thanh âm vượt đại dương tối 24.7 tại Quảng trường Giải phóng (phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), Ban tổ chức sẽ dâng hương tại các địa chỉ đỏ, tổ chức lễ thả hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ trên dòng sông Thạch Hãn, đồng thời triển khai các hoạt động an sinh xã hội, trao quà cho gia đình chính sách và Mẹ Việt Nam anh hùng.
Với ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, chương trình là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đồng thời tiếp tục lan tỏa hiệu quả mô hình giáo dục lý tưởng cách mạng thông qua điện ảnh cách mạng Việt Nam.
Chương trình góp phần đổi mới phương thức giáo dục truyền thống, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.
Nguồn: tiin.vn