Leicester City lại thua nữa rồi trời ơi Đây là trận thua thứ 13 kể từ đầu mùa giải này luôn. "Bầy cáo" đang trở thành nhà đương kim vô địch có thành tích tệ nhất trong kỷ nguyên Premier League - thật sự là một cú ngã không phanh!
"Thua trận, trảm tướng" - câu thần chú kinh điển của bóng đá giờ đang rình rập Claudio Ranieri. Mọi người đang hóng xem số phận sẽ đưa ông về đâu nè
Flashback một chút nhé! Hơn một năm trước, cũng tại King Power này, đội của Ranieri từng hạ gục Chelsea của Jose Mourinho - lúc đó The Blues đang là đương kim vô địch đấy. Trận thua ấy chính là giọt nước tràn ly khiến "Người đặc biệt" bị sa thải lần 2 trong sự nghiệp.
Và giờ đây, plot twist cực mạnh! Cuối tuần vừa rồi, cũng ngay tại sân nhà, "Gã thợ hàn" Ranieri lại gặp người cũ Mourinho nhưng lần này vận đen lại đến lượt ông rồi. Leicester City thua té tát 0-3 và chính thức lao vào cuộc chiến trụ hạng gay cấn khi chỉ hơn Hull City (đội thứ 18) có đúng 1 điểm thôi
"Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi" - câu nói huyền thoại của Sir Alex đã mô tả hoàn hảo hành trình lên voi xuống chó của Leicester City từ mùa trước đến giờ.
Năm ngoái, họ viết nên câu chuyện cổ tích đỉnh của đỉnh khiến cả xứ sở sương mù phải choáng váng. Ranieri còn được FIFA trao danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm 2016 cơ đấy!
Nhưng mà... những ngày tươi đẹp đó qua nhanh như một giấc mơ Nếu Mourinho năm xưa cay đắng nói "Tôi cảm thấy bị phản bội" khi bị Abramovich sa thải, thì với Ranieri, ông không thể đổ lỗi kiểu đó được đâu.
Vậy tại sao Leicester City bỗng chốc từ "cáo vàng" thành "hổ giấy" chỉ sau đúng một mùa giải?
Câu trả lời quá rành rành rồi! Thủ môn Kasper Schmeichel đã thừa nhận luôn: "Chúng tôi đã không thể hiện đủ tốt trong thời gian qua, bây giờ phải đứng dậy và bước tiếp thôi. Có nhiều nhân tố tác động lắm, nhưng nói chung là chúng tôi chơi quá tệ".
Và đương nhiên, với tư cách là HLV, Ranieri phải gánh trách nhiệm toàn bộ cho màn trình diễn tệ hại của "Bầy cáo" rồi.
Đầu tiên là những deal chuyển nhượng... hơi sai sai Ai cũng biết N'Golo Kante quan trọng như thế nào với lối chơi của Leicester, nhưng có vẻ chính Ranieri cũng không ngờ thiếu "máy quét" người Pháp lại khốn đốn đến vậy.
Ông có chiêu mộ Nampalys Mendy - người được so với huyền thoại Claude Makelele, nhưng cựu cầu thủ Nice này toàn mất hút tại King Power. Còn có Ahmed Musa - bản hợp đồng kỷ lục lịch sử CLB để hỗ trợ Jamie Vardy nhưng Musa cũng xịt không kém gì.
Trong khi đó, hàng phòng ngự với Huth, Morgan đều ngoài 30 tuổi rồi mà không có người thay thế. Nhìn cái cách Mkhitaryan dùng tốc độ bứt qua cặp trung vệ già của Leicester trước khi sút tung lưới Schmeichel là hiểu ngay hàng thủ "Bầy cáo" mong manh như thế nào
Tân binh không hòa nhập được, những trụ cột mùa trước thì rủ nhau sa sút phong độ, còn bản thân Ranieri cũng bó tay hoàn toàn. "Gã thợ hàn" như đã cháy đến que diêm cuối cùng trong đêm đông lạnh giá.
Chiếc cúp bạc Premier League tưởng sẽ giúp Ranieri vượt vũ môn hóa rồng, nhưng chưa đầy một năm sau khoảnh khắc kỳ diệu ấy, ông lại trở về với bản ngã của chính mình. Người đàn ông có gương mặt khắc khổ này đã đánh mất khả năng thúc đẩy các học trò rồi
Tuần trước, Leonardo Ulloa còn buộc tội ông là "kẻ phản bội". Trên sân King Power, CĐV "Bầy cáo" đã bắt đầu la ó rồi đấy.
Bản thân Ranieri cũng đã nhắc đến khả năng bị sa thải: "Khi mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, nhiều người nói những lời tuyệt vời lắm. Đó là điều rất dễ. Nhưng mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác nếu chúng tôi tiếp tục thất bại".
Nguồn: soha.vn