KunDethuong8511
New member
Vụ việc đau lòng xảy ra với chị Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1992, sống ở tổ 5 Văn Nội, phường Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội) đang gây xôn xao dư luận.
Vào khoảng 3 giờ chiều ngày 29/9, chị Nguyễn Thị Hằng đã qua đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương (Viện C) sau khi nhập viện để sinh con. Sự việc khiến gia đình vô cùng đau xót và bức xúc
Diễn biến sự việc khiến ai cũng phải sốc
Theo lời kể của người nhà, sáng sớm 29/9 lúc 8 giờ, chị Hằng có dấu hiệu chuyển dạ nên được gia đình đưa vào Viện C để nhập viện chờ sinh. Sau khi khám, bác sỹ kết luận chị có thể sinh thường và chuyển vào phòng đẻ số 1.
Bệnh viện yêu cầu gia đình nộp 1,5 triệu đồng để tiêm thuốc kích thích đẻ. Nhưng điều đáng nói là từ khi nộp tiền cho đến khi chị Hằng tử vong, các y bác sỹ vẫn chưa hề tiêm thuốc cho sản phụ!
Trong lúc chờ đợi, chị Hằng liên tục chịu những cơn đau dữ dội và bị ra máu. Thấy tình trạng không ổn, gia đình đã nhiều lần đề nghị cho chị được mổ đẻ thay vì sinh thường, nhưng y bác sỹ từ chối yêu cầu này.
Những tin nhắn cầu cứu gây ám ảnh
Đến 1 giờ 5 phút chiều cùng ngày, chị Hằng đã nhắn tin cho người nhà: "Cô bảo mổ đi, người ta chẳng tiêm kích thích để gì cả". Một lần nữa gia đình lại yêu cầu mổ đẻ nhưng vẫn bị từ chối.
Khi thấy có dấu hiệu bất thường và không còn tin tức gì, gia đình nhiều lần xin vào thăm nhưng bị bảo vệ và y bác sỹ ngăn cản.
Đến 2 giờ chiều, tin nhắn cầu cứu tiếp theo của chị Hằng khiến ai cũng xót xa: "Đau quá, chảy nhiều nước ối, chẳng thấy ai ở đây". Lo lắng cực độ, gia đình định xông vào phòng đẻ nhưng lại bị lực lượng bảo vệ chặn lại.
Khoảng 3 giờ chiều, gia đình bàng hoàng nhận được thông báo chị Hằng đã tử vong và phải mổ gấp để cứu thai nhi. May mắn thay, bé trai đã được cứu sống
Thông tin từ chồng sản phụ khiến vụ việc thêm nghi vấn
Anh Bùi Thế Hải (sinh năm 1986), chồng chị Hằng cho biết: "Trước đó khoảng 1 tháng, sau khi siêu âm, bác sỹ Trần Danh Cường từ Trung tâm chẩn đoán trước sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung Ương chẩn đoán vợ tôi bị 'nhau tiền đạo' và yêu cầu phải mổ đẻ.
Nhưng sáng hôm 29/9, khi vợ tôi chuyển dạ đến Viện C, sau khi khám lại, bác sỹ lại bảo có thể sinh thường chứ không cần mổ và yêu cầu nộp tiền tiêm thuốc kích thích đẻ. Thế mà đến 3 giờ chiều tôi lại nhận tin sét đánh là vợ tôi đã mất rồi".
Sau sự việc, người nhà kéo đến bệnh viện rất đông, tỏ ra vô cùng bức xúc trước thái độ và trách nhiệm của ekip y tế trong kíp trực.
Cơ quan công an đã có mặt kịp thời để đảm bảo an ninh, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Hằng.
Nguồn: soha.vn