Sản phụ qua đời bất thường sau sinh con 24h tại bệnh viện, gia đình đau xót tìm câu trả lời

e7fbf41ca4e31e367806.jpg


Chị Nguyễn Thị Kha sinh con trai tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên (Vĩnh Phúc), nhưng sau đó xuất hiện dấu hiệu tim ngừng đập và được chuyển cấp cứu lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Thương thay, chị đã không qua khỏi Đến giờ gia đình vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết đau lòng này.

**Cái chết bất ngờ sau 24h mổ đẻ khiến ai cũng xót xa**

Gần đây, câu chuyện đau lòng về cái chết của một sản phụ tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên (Vĩnh Phúc) được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của rất nhiều người.

Câu chuyện được P.C.H. chia sẻ trên trang cá nhân: "Cách đây khoảng 2 tuần, em gái chị Nguyễn Thị Kha, sinh năm 1976, sống tại xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội, sản phụ tử vong sau sinh tại bệnh viện Phúc Yên, có viết bức tâm thư đẫm nước mắt, kêu gọi cộng đồng quan tâm đến cái chết của chị gái, sau khi sinh con được 24h.

Hôm nay, tôi đã về xã Tiến Thịnh, Mê Linh, bà con nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng bởi cái chết của chị Nguyễn Thị Kha.

Chồng chị Kha chia sẻ: Chị Kha có thai và tới bệnh viện Phúc Yên khám định kì, kết quả cho thấy sản phụ và thai nhi sức khỏe rất tốt, không có bất cứ dấu hiệu gì bất thường. Tới khi sắp sinh, chị Kha đã vào viện trước một ngày để làm các thủ tục và các xét nghiệm cần thiết. Khi mổ, con rất khỏe nhưng tim mẹ đã ngừng đập 2 phút, sau đó họ cho chị Kha lên Bạch Mai cấp cứu, tới nơi, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai nói, chị Kha chỉ còn 1% cơ hội sống. Sau 24h sinh con trai, chị Kha đã tắt thở hoàn toàn, nguyên nhân do các y bác sĩ bệnh viện Phúc Yên kết luận là 'Tắc đường máu dẫn xuống ối...'".

1eba2e6b5a8d422871ea.jpg


Ngay khi câu chuyện được đăng tải, cư dân mạng đã vô cùng quan tâm. Nhiều người thắc mắc về cái chết của sản phụ, mong muốn làm rõ để có câu trả lời thỏa đáng

bea984094140a4c07f1f.jpg


Liên quan đến vụ việc này, khi tìm về gia đình sản phụ Nguyễn Thị Kha ở xã Tiến Thịnh (huyện Mê Linh, Hà Nội), nhiều người thân và hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết bất thường của chị.

Anh Đàm Văn Hưởng, chồng nạn nhân Kha cho biết, chị Kha mang thai khỏe mạnh, không có dấu hiệu ốm đau hay mệt mỏi gì cả. Đến ngày dự sinh, gia đình đưa chị vào viện chờ sinh.

"Từ nhà đi, vợ tôi hoàn toàn bình thường. Chúng tôi đợi từ ngày 19, 8h sáng ngày 20/11, vợ tôi mới được mổ sinh. Khi con chào đời, tim vợ tôi ngừng đập 2 phút, bác sĩ ở bệnh viện Phúc Yên đã chuyển cô ấy lên bệnh viện Bạch Mai.

Các bác sĩ có nói về tình trạng của vợ tôi là do sau khi sinh cháu, nước ối trong tràn vào máu. Lúc 9h tối, họ gọi tôi vào làm cam kết và đóng 20 triệu để sử dụng phương pháp công nghệ mới là hạ thân nhiệt ở người vì lúc đó vợ tôi toát hết mồ hôi. Tuy nhiên sau đó tôi không thấy tiến hành xét nghiệm gì. Hôm sau bác sĩ bảo lọc máu cho vợ tôi lúc 5h sáng nhưng cũng không thấy đặt lịch. Đến 8h15 ngày 22/11 thì vợ tôi tắt thở".

Về phía bệnh viện, anh Hưởng cho hay: "Hôm đám tang vợ tôi, một bác sĩ trong Bệnh viện đa khoa Phúc Yên có đến dự tang lễ và có gửi phong bì 5 triệu đồng. Sau đó gia đình tôi đã đón cháu từ bệnh viện về, họ có sắp xếp và gửi tặng cháu bé 1 thùng sữa".

**Bệnh viện xác định nguyên nhân ban đầu do tắc mạch ối**

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên (Vĩnh Phúc) cho biết, cách đây khoảng 2 tuần, bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Thị Kha sinh năm 1976 (trú tại xã Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội).

"Sự việc xảy ra với sản phụ Kha là điều không ai mong muốn, đây là lần sinh đẻ thứ 4 của chị Kha. Khi vào viện, sức khỏe chị Kha bình thường, được các bác sĩ chỉ định đẻ mổ. Trong quá trình thăm khám, ban đầu chị Kha và thai nhi hoàn toàn khỏe mạnh. Trong quá trình mổ, sản phụ có các biểu hiện bất thường và chúng tôi đã làm cấp cứu ban đầu. Bước đầu xác định chị Kha bị tắc mạch ối, chúng tôi đã chuyển thẳng bệnh nhân lên Bệnh viện Bạch Mai để có phương pháp điều trị tốt nhất", vị lãnh đạo này cho hay.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top