Sau gần 2 năm "ở ẩn" để đại tu toàn diện, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình cuối cùng cũng comeback rồi nèeee! Và ngay trong ngày tái xuất tại trận Việt Nam gặp Singapore ở lượt 2 bảng A ASEAN Cup 2026 tối 31/7, diện mạo mới của Mỹ Đình đã khiến cả khu vực phải "wow" không ngớt.
Trang thể thao Seasia Goal của Indonesia đã không tiếc lời khen ngợi visual mới này luôn. "Sân Mỹ Đình lột xác ngoạn mục, bạn có nhận ra điều đó trong trận đấu giữa Việt Nam và Singapore không?" - họ mở đầu bài viết thế đấy. Đơn vị này còn nhận xét mặt cỏ hiện tại của Mỹ Đình đã lên tầm quốc tế với màu xanh mượt mà chill phết, đường cắt gọn gàng xinh xỉu. Seasia Goal thậm chí còn khẳng định: "Vào thời điểm hiện tại, sân Mỹ Đình hoàn toàn có thể được xem là một trong những sân bóng có mặt cỏ đẹp nhất Đông Nam Á" luôn nha!
Trang ASEAN Football cũng chung vibe, đánh giá cao đợt upgrade lần này lắm đó. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2003 (lúc sân khánh thành), Mỹ Đình được "đại phẫu" toàn diện: nâng cấp hết hệ thống thoát nước, cải tạo nền sân và thay mới 100% mặt cỏ tự nhiên. Nhớ lại thì lần cuối tuyển Việt Nam đá tại Mỹ Đình là tháng 9/2024. Suốt thời gian đóng cửa, đội tuyển phải "đi ở đậu" thi đấu khắp nơi như Việt Trì, Bình Dương, Thống Nhất hay Thiên Trường gì đó 
Dưới các bài đăng, cộng đồng mạng quốc tế đồng loạt thả reaction khen ngợi chất lượng mặt sân xịn sò này. Thậm chí nhiều fan Việt Nam xem trận còn giật mình vì tưởng đang xem World Cup nữa là, vì mặt sân đẹp xuất sắc quá trời quá đất!
Quay lại chuyện sân cỏ nhé, dù được chơi trên mặt sân chất lượng "xịn xò" quốc tế và tạo được thế trận áp đảo trước Singapore, nhưng tiếc là tuyển Việt Nam không thể ăn mừng trọn vẹn. Các cơ hội dứt điểm thiếu chính xác cộng thêm 2 lần bóng đập xà ngang đã khiến đội nhà phải nhận kết quả hòa 0-0 đầy tiếc nuối
Nguồn: soha.vn
Trang thể thao Seasia Goal của Indonesia đã không tiếc lời khen ngợi visual mới này luôn. "Sân Mỹ Đình lột xác ngoạn mục, bạn có nhận ra điều đó trong trận đấu giữa Việt Nam và Singapore không?" - họ mở đầu bài viết thế đấy. Đơn vị này còn nhận xét mặt cỏ hiện tại của Mỹ Đình đã lên tầm quốc tế với màu xanh mượt mà chill phết, đường cắt gọn gàng xinh xỉu. Seasia Goal thậm chí còn khẳng định: "Vào thời điểm hiện tại, sân Mỹ Đình hoàn toàn có thể được xem là một trong những sân bóng có mặt cỏ đẹp nhất Đông Nam Á" luôn nha!
Trang ASEAN Football cũng chung vibe, đánh giá cao đợt upgrade lần này lắm đó. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2003 (lúc sân khánh thành), Mỹ Đình được "đại phẫu" toàn diện: nâng cấp hết hệ thống thoát nước, cải tạo nền sân và thay mới 100% mặt cỏ tự nhiên. Nhớ lại thì lần cuối tuyển Việt Nam đá tại Mỹ Đình là tháng 9/2024. Suốt thời gian đóng cửa, đội tuyển phải "đi ở đậu" thi đấu khắp nơi như Việt Trì, Bình Dương, Thống Nhất hay Thiên Trường gì đó
Dưới các bài đăng, cộng đồng mạng quốc tế đồng loạt thả reaction khen ngợi chất lượng mặt sân xịn sò này. Thậm chí nhiều fan Việt Nam xem trận còn giật mình vì tưởng đang xem World Cup nữa là, vì mặt sân đẹp xuất sắc quá trời quá đất!
Quay lại chuyện sân cỏ nhé, dù được chơi trên mặt sân chất lượng "xịn xò" quốc tế và tạo được thế trận áp đảo trước Singapore, nhưng tiếc là tuyển Việt Nam không thể ăn mừng trọn vẹn. Các cơ hội dứt điểm thiếu chính xác cộng thêm 2 lần bóng đập xà ngang đã khiến đội nhà phải nhận kết quả hòa 0-0 đầy tiếc nuối
Nguồn: soha.vn