Gần đến Tết mà hàng lậu vẫn "về như vũ bão" từ biên giới Campuchia vào Việt Nam nha các bạn ơi!
Thực tế là hàng lậu này được vận chuyển cả ngày lẫn đêm với số lượng siêu khủng luôn á. Ban ngày thì bên kia biên giới Việt Nam - Campuchia tập kết đủ thứ hàng hóa nhìn như một cái chợ trời ấy. Còn ban đêm thì hàng trăm chiếc xuồng nối đuôi nhau, mỗi chiếc quét đèn pin loáng láng chở cả núi đường cát Thái, thuốc lá lậu tuồn vào khu dân cư - cảnh tượng rất "wow" đó!
Khoảng 23g đêm ngày 15-1-2014, từng đoàn xuồng ùn ùn từ bờ kênh biên giới lướt vào khu dân cư ven kênh Vĩnh Tế. Và đoán xem sao? Chỉ trong "một nốt nhạc", đám hàng lậu này đã được đội quân cửu vạn chuyển đi tẩu tán nhanh như chớp luôn!
Để khám phá "journey" của hàng lậu, team mình đã ghé thăm chợ gò Tà Mâu - nằm sát biên giới xã Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc. Đây chính là điểm trung chuyển hàng hóa thuộc hàng "xịn xò" nhất miền Tây đấy!
Trên dòng kênh Ma Nhon chảy qua chợ gò, liên tục có những chiếc ghe trọng tải lớn chở đầy ắp đường cát, thuốc lá ngoại, xe đạp cũ... Mỗi khi có ghe cập bến là chợ gò Tà Mâu lại "bùng nổ" hẳn lên! Hàng trăm anh em bốc vác vận chuyển hàng hóa lên kho ém hoặc chất đống rồi phủ bạt chờ "timing" thích hợp.
Đỉnh cao của sự "tinh vi" là họ còn dùng bao bì đường cát trắng của Minh Long để đựng đường ngoại giá rẻ hơn - kiểu "hồn Trương Ba, da hàng thịt" ấy mà! Mặc dù hải quan đã phát hiện chiêu trò này nhưng có vẻ như việc kiểm tra vẫn "lực bất tòng tâm" rồi!
Nguồn: soha.vn