Cảm động quá mấy bạn ơi!
Mới đây, Jun Phạm vừa hào hứng share tin vui: nhờ tiết mục "Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời" ở vòng Công diễn 2, Quỹ Nhịp tim Việt Nam đã quyên góp đủ để "cứu sống" 5 trái tim cho các bệnh nhân. Nghe mà ấm lòng ghê, tiết mục của Jun và hội anh tài không chỉ làm khán giả khóc ròng mà còn thực sự giúp đỡ được 5 bệnh nhân nghèo đang cần được hỗ trợ. Đặc biệt, "trái tim thứ năm" này còn do FC Bùi Công Nam quyên góp luôn nha – một nghĩa cử đẹp đến nao lòng!
Quay lại vòng Công diễn 2, "Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời" do Jun Phạm, Phạm Khánh Hưng, Đỗ Hoàng Hiệp, Thành Trung từ Liên Minh Cửu Long trình diễn đã là một trong những stage cảm xúc nhất đêm đó.
"Không ai thích sự chia ly cả, bản thân Jun đã trải qua rất nhiều cuộc chia ly trong cuộc đời. Dù hay nói dối rằng mình có thể ổn. Nhưng mà chắc chắn là sẽ không bao giờ ổn được. Nhất là sự chia ly với những người thân yêu của mình. Với tiết mục này, Jun hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng lắng lòng lại một chút, để cùng bước vào một giấc mơ khác, một giấc mơ giản đơn nhưng tuyệt đẹp của một người mẹ" - Jun Phạm dẫn vào tiết mục.
Stage này kể về giấc mơ của một người mẹ có con mắc bệnh tim bẩm sinh. Trong giấc mơ đó, bà thấy con mình khỏe mạnh trở lại nhờ tình yêu thương, sự sẻ chia và đồng cảm từ mọi người. Nghĩ thôi đã thấy nước mắt giàn giụa rồi
Jun Phạm cho biết đây là bài hát nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền đã tặng anh để cùng đồng hành với chương trình thiện nguyện Vết Sẹo Cuộc Đời. Về ý tưởng của tiết mục này, Jun không chỉ muốn mang đến một phần trình diễn lắng đọng mà hơn hết là lan tỏa thông tin về quỹ mổ tim đến nhiều người hơn, để các em bé mắc bệnh tim bẩm sinh có thêm cơ hội được chữa trị.
"Jun muốn làm concept này một phần vì thông tin sẽ đến với nhiều khán giả đại chúng hơn. Thực ra quỹ nhịp tim này không đòi hỏi mọi người phải quyên góp, nếu mọi người muốn quyên góp thì đó là tấm lòng của mọi người. Họ đã là một cái quỹ rồi, họ cũng có đầy đủ chi phí, chỉ có điều là những thông tin về các em bị bệnh tim bẩm sinh, nếu như những gia đình nghèo khó, họ không có điều kiện để biết những em bé bị bệnh tim bẩm sinh nếu không được cứu kịp thời thì các em sẽ không sống lâu được. Và chỉ một cuộc điện thoại thôi, các gia đình nghèo khó có thể liên hệ được quỹ nhịp tim Việt Nam và quỹ sẽ đài thọ 100% chi phí mổ tim cho các bé" - Jun Phạm bày tỏ.
Nói về phần dàn dựng, "Nếu Một Mai Tôi Bay Lên Trời" chứa đựng nhiều hình ảnh đặc biệt và ý nghĩa lắm nha! Cụ thể, chong chóng màu trắng tượng trưng cho tuổi thơ, sự trong trắng của những đứa trẻ mang nhiều ước mơ và niềm hy vọng: Đủ gió chong chóng sẽ quay, đủ hiểu và yêu thương sẽ tạo nên điều kỳ diệu cho các em mắc bệnh tim bẩm sinh. Trên từng chiếc chong chóng là những lời chúc, lời nhắn nhủ đầy cảm xúc dành cho các em. Phần hoạt cảnh được lồng ghép nhiều chi tiết tinh tế như cảnh một bé trai trao quả bóng màu đỏ cho bé gái lúc nguy kịch tính mạng.
Màu đỏ tượng trưng cho sự sống, quả bong bóng màu đỏ tượng trưng cho 1 trái tim lành lặn và khỏe mạnh. Cảnh những quả bong bóng màu xanh được trao cho bé mắc bệnh tim là hành động đại diện cho sự yêu thương, sẻ chia và đồng cảm của mọi người, trao niềm hy vọng và sức mạnh cho em. Ý nghĩa quá đi!
Em bé trao quả bóng màu đỏ tên thật là Lê Trí Kha, từng trải qua 2 cuộc phẫu thuật tim để giành lại sự sống nhờ sự hỗ trợ của Quỹ Nhịp Tim Việt Nam. Trên sân khấu, bé chia sẻ ước mơ trở thành bác sĩ để có thể "nuôi mẹ và bà". Nghe mà nước mắt tự rơi luôn ý! Qua tiết mục ý nghĩa này, Thành Trung cũng muốn lan tỏa thông điệp đến nhiều người hơn, để tương lai của các em mắc bệnh hiểm nghèo sẽ tốt hơn. "Tất cả chúng ta lan tỏa thông điệp đến mọi miền của Tổ quốc để con em có một cuộc sống bình thường, có một tương lai giống như tất cả chúng ta đang ở đây" - Thành Trung tâm sự.
Chỉ sau 1 ngày kể từ khi lên sóng, đã có những mạnh thường quân liên hệ đến Quỹ Nhịp Tim Việt Nam quyên góp 41.5 triệu đồng, cứu sống được trái tim đầu tiên luôn! Jun Phạm vui mừng share tin này, tiếp tục nhận được sự lan tỏa mạnh mẽ từ cộng đồng, chạm đến trái tim những nhà hảo tâm. Lần lượt trái tim thứ hai, thứ ba, thứ tư, rồi gần nhất là thứ năm đã được cứu sống và chắc chắn con số này sẽ còn tăng lên nữa!
Nguồn: kenh14.vn