Các bạn ở miền Tây xem "Hai Phượng" chắc đã phát hiện ra lỗi sai cực kỳ trời ơi đất hỡi này rồi đúng không? Ngô Thanh Vân trong phim đã lỡ miệng nói nhầm một huyện từ Trà Vinh sang Vĩnh Long luôn á Plot twist là huyện đó chính xác là quê hương của chị đó nha!
Khi xem "Hai Phượng", ai cũng thấy ngay bối cảnh phim diễn ra ở một vùng quê sông nước đậm chất miền Tây. Nhưng mà phải đợi đến khi Hai Phượng vào công an trình báo con gái bị bắt cóc, mình mới biết chính xác cô ấy sống ở đâu.
Theo như lời trình báo của nhân vật, hai mẹ con cô sống tại "Cầu Kè, Vĩnh Long". Đến đây các bạn miền Tây chắc đã "ơ kìa" rồi đúng không? Vì Cầu Kè là địa danh có thật thôi, nhưng mà huyện Cầu Kè nằm ở Trà Vinh chứ không phải Vĩnh Long nha mọi người ơi!
Điểm twist nhất chính là nữ diễn viên Ngô Thanh Vân sinh ra ở Cầu Kè (Trà Vinh) luôn á, chị đã mang quê mình lên màn ảnh, thế mà cuối cùng lại nhầm sang tỉnh hàng xóm mất rồi
Thật ra nói cho công bằng thì không phải Ngô Thanh Vân kém Địa Lý đâu nha, mà chỉ là chị chưa được cập nhật thông tin mới thôi. Nghe backstory này này: sau năm 1975, Cầu Kè thuộc tỉnh Cửu Long. Đến năm 1991, tỉnh Cửu Long mới tách ra thành tỉnh Trà Vinh và tỉnh Vĩnh Long, và huyện Cầu Kè được phân về tỉnh Trà Vinh. Mà Ngô Thanh Vân đã đi định cư ở Na Uy từ năm 16 tuổi (1995), xa quê từ hồi còn nhỏ cộng với thời gian xa quê đã gần 25 năm rồi, nên chị mới không biết thông tin này chứ đâu
Bối cảnh phim được đặt tại Vĩnh Long, Trà Vinh nhưng thật ra phim lại không được quay ở đó đâu nha... mà là ở Sa Đéc cơ! Đoàn phim đã thuê nguyên một khu chợ ở Sa Đéc làm ngoại cảnh, thiết kế lại theo miêu tả của kịch bản luôn. Ngoài ra, một số cảnh chợ nổi được quay tại chợ nổi Cái Răng của Cần Thơ nữa.
Nguồn: kenh14.vn