TepDethuong4298
New member
Mùa tới CLB Shengtou của Tây Tạng sẽ đá giải nhà nghề Trung Quốc nè các bạn ơi. Mà đặc biệt nhất là trọng tài làm nhiệm vụ ở đây phải nhớ cứ 15 phút lại dừng trận một lần để cầu thủ... hít oxy từ bình luôn á Nghe xịn sò ghê chưa!
Lhasa, thủ phủ vùng Tây Tạng - nơi mà ai cũng biết đến với những câu chuyện huyền thoại về vùng đất Phật, những vị thầy tu luyện khí công đi mây về gió, làm phép thần thông thần thánh gì đó. Nghe romantic phết đúng không? Nhưng giờ đây Tây Tạng đã có sân bóng chuyên nghiệp độc nhất vô nhị trên thế giới luôn nha! ️
Thật ra là vì khí hậu khắc nghiệt quá nên mặt sân Lhasa không trồng được cỏ tự nhiên, phải dùng cỏ nhân tạo thôi.
Vậy tại sao lại bảo nó độc nhất vô nhị? Sân cỏ nhân tạo Lhasa này đạt chuẩn FIFA, vừa mới được Trung Quốc cho phép xây dựng xong với giá... 110 triệu USD luôn á! Nó thuộc top những sân bóng có độ cao "bá đạo" nhất thế giới so với mực nước biển.
Độc ở chỗ là khi trận đấu diễn ra, cứ mỗi 15 phút trọng tài phải dừng trận để cầu thủ hai đội hít oxy chứ không là có thể ngất, xỉu và thậm chí còn nguy hiểm hơn nữa luôn các bạn ạ
Sân Lhasa có độ cao 3.658m so với mực nước biển, thuộc top những sân cao nhất thế giới (tất nhiên đứng đầu vẫn là La Paz của Bolivia rồi). Nhưng mà sân Lhasa được coi là khắc nghiệt nhất dù độ cao vẫn thua xa La Paz đó nha.
Lý do là vì Lhasa xung quanh không có sông ngòi, ao hồ, suối gì hết, khí hậu cực kỳ khắc nghiệt. Khí trời luôn khô ráo, nắng rát da, nhưng nguy hiểm nhất là không khí cực loãng. Hoạt động cơ bắp mạnh như đá bóng rất dễ dẫn đến ngất vì thiếu oxy luôn á!
Nhiều thập kỷ trước, Trung Quốc từng cấm đá bóng ở đây vì hay xảy ra chuyện cầu thủ ngất xỉu, mà lại công tác y tế kém nữa. Nhưng mấy năm gần đây thiết bị y tế phát triển rồi nên bóng đá phong trào ở đây bắt đầu... rộ lên, mỗi cầu thủ đi đá bóng là phải mang theo bình oxy trong túi luôn
Và thế là bóng đá chuyên nghiệp cũng... ra đời tại đây khi chính quyền Trung Quốc khảo sát và cho phép rồi đó!
CLB Lhasa Shengtou của vùng Tây Tạng vừa mới giành quyền lên hạng chuyên nghiệp khi qua hai trận Play off đánh bại CLB Shenyang. Mà cái điều "ghê" nhất là đội Shengtou đá trận Play off lượt về phải vượt qua chặng đường 4.000km từ Tây Tạng đến Vân Nam luôn á! Tưởng tượng đi!
Mùa tới sân Lhasa của CLB Shengtou ở Tây Tạng sẽ có những trận bóng chuyên nghiệp chính thức diễn ra. Điều lệ của sân này là cứ mỗi 15 phút, trọng tài phải dừng trận để cầu thủ hít oxy rồi mới đá tiếp được.
Shengtou lại có một "cái bẫy" gài các đội khách đến làm khách giống kiểu tuyển Bolivia không bao giờ chịu từ bỏ cái sân La Paz vậy. Nhiều đội mạnh của Nam Mỹ trong đó có Brazil, Argentina đến và... gục ngã vì không đá nổi do không khí loãng quá đó!
Nguồn: kenh14.vn