Sân bay xin lỗi vì nghi án hiếp dâm khách Trung Quốc - chấn động quá

489094cedf1b91182b1e.jpg


Công ty quốc doanh PT Angkasa Pura II, đơn vị quản lý sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở Jakarta - Indonesia, vừa phải lên tiếng xin lỗi sau vụ việc gây sốc: hai nhân viên bảo vệ bị tố hiếp dâm du khách Trung Quốc vào đầu tuần này. Ối giời ơi, nghiêm trọng thật sự!

Hiện tại, hai nhân viên an ninh này đang bị cảnh sát Jakarta tích cực điều tra để làm rõ sự việc.

Anh Yudis Tiawan - Người phát ngôn của sân bay quốc tế Soekarno-Hatta - cho biết hai nhân viên kia bị cáo buộc đã hiếp dâm một du khách nữ người Trung Quốc, 26 tuổi, tại một khách sạn gần sân bay.

"Chúng tôi cảm thông với nạn nhân và sẽ hợp tác chặt chẽ với cơ quan điều tra theo đúng quy định của pháp luật để điều tra rõ trường hợp này" - anh Yudis Tiawan chia sẻ.

Anh này cũng nhấn mạnh rằng công ty điều hành sân bay sẽ theo dõi sát sao vụ việc cho đến khi có kết quả cuối cùng từ phía cơ quan chức năng.

"Hình phạt nặng nhất dành cho hai nhân viên an ninh nếu họ có tội sẽ là bị sa thải" – anh Yudis nói thẳng luôn.

Và đây mới là điều đáng sợ: nếu tội danh được xác định, hai nhân viên an ninh (gồm 1 giám sát viên và 1 nhân viên thuộc bộ phận an ninh hàng không) sẽ phải đối mặt với mức án lên đến 12 năm tù theo quy định pháp luật Indonesia. Nặng đấy nhé!

Theo thông tin, nữ nạn nhân được phát hiện đang khóc nức nở tại nhà ga số 1 của sân bay. Cô cho biết mình là nạn nhân của vụ cưỡng hiếp.

Cô tố cáo bị đánh thuốc mê, bị đưa đến một khách sạn gần sân bay, bị giữ lại ở đó trong hai ngày và thủ phạm chính là hai nhân viên an ninh sân bay. Quá kinh khủng!

Do không biết nói tiếng Anh hoặc tiếng Indonesia, cô phải trình báo thông qua cử chỉ tay và ngôn ngữ cơ thể. Thương quá đi!

Các thủ phạm bị cáo buộc đã lợi dụng tình huống này, đánh thuốc mê nạn nhân trước khi đưa đến khách sạn gần đó.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top