Sân bay TSN chưa có line riêng cho người Việt, netizen kêu trời kêu đất

c5076afff21e817d44a1.jpg


Chuyện gì thế này trời? Năm nay xuất nhập cảnh tận 7-8 lần mà lần nào cũng phải xếp chung với người nước ngoài ở sân bay TSN. Đứng chờ mệt nghỉ luôn vì bên nhập cảnh cứ hỏi tận tận mấy bạn NN: ở khách sạn nào, làm gì, ở bao lâu... trong khi mình là người Việt cầm passport Việt Nam về nhà mà sao vẫn phải chờ lâu thế

Nghĩ mà tức á, người ta về nhà mà sao lại không được ưu tiên? Đi mấy nước trong ASEAN người ta còn có line riêng cho công dân nước họ, ra "welcome home!" rõ ấm lòng. Mà nếu có line riêng thì lợi ích nhiều lắm nha:

Nhập cảnh sớm = người thân gặp sớm hơn
Về nhanh thì người nhà đón ở ngoài cũng đỡ phải chờ mỏi mòn, về sớm chừa chỗ cho người khác đến tiếp.

Grab, Be, Taxi cũng hưởng lợi luôn
Xe ra vào đều hơn, lưu thông tốt hơn, tài xế cũng vui hơn!

Lấy hành lý nhanh gọn
Khỏi cảnh vali nằm lăn lóc trên băng chuyền mà chưa ai xuống nhận.

Giảm tải cho line quốc tế
Việt kiều hoặc người có 2 passport sẽ chọn dùng passport VN để nhập cảnh, vậy là line người nước ngoài cũng đỡ đông.

Nhưng mà đấy, HQ bên mình làm việc hơi... đủng đỉnh. Có bạn đi vài tháng mới về còn bị hỏi: "Đi đâu về? Qua đó làm gì? Lương cao thấp? Có tiền không?" WTF luôn

"Ủng hộ cái này! Chuyện đơn giản và là thông lệ ở nhiều nước mà sao bên mình vẫn chưa thấy triển khai?"

"Người Việt cầm passport Việt nó vẫn hỏi linh tinh bình thường: từ đâu về, đi bao lâu rồi, làm gì blah blah blah "

"Đi một số sân bay Đông Nam Á như Bali, Singapore thì người ta có welcome home nhanh chóng thuận tiện lắm "

Có người lại bình luận hài hước: "Người xuất cảnh mới nhiều chứ nhập cảnh ngày vài chục người nên không cần line riêng. Còn một vấn đề nữa là chờ đợi để cho quen dần biết mình sắp được về lại thiên đường"

"Cần gì sân bay bác, em đi siêu thị có line riêng ưu tiên cho người bầu, già, mua ít, vẫn có một đống ông bà xách núi đồ đi vô, trong khi cái bảng quy định to đùng trước mặt! Line riêng với ý thức này thì thôi cho vô chung đi đỡ mệt!"

"Mấy cái này nên làm từ lâu, càng sớm càng tốt. Nhất là Tết sắp tới như thế này."

"Haha ở thiên đường chúng tôi còn ngàn vạn chuyện cười ra nước mắt, chứ 3 cái chuyện này nhằm nhò gì "

"Lúc dịch mới sơ sơ bớt đi, xếp hàng đúng là cực hình. Đi các nước khác như Malaysia, dân nước họ đi thẳng ra rầm rầm. Còn đi nhiều về thì còn bị HQ tra hỏi làm việc nước ngoài thế nào, lương sao. Má mấy loz HQ rảnh háng "

"Nhớ là vẫn có line riêng, nhưng mấy thằng Tây và mấy thằng T+ đứng vào thì vẫn được check và cho qua, chứ không thấy yêu cầu xếp hàng lại qua đúng line, nên nó lờn."

Update nhẹ: SGN đã đầu tư làm cái hệ thống fast track rồi đó, tốn vài chục tỷ đồng luôn! Nhưng mà cái hộ chiếu có chip chưa xong nên vẫn chưa làm tự động như Singapore được. Đợi hộ chiếu chip ra đời thì mới mang hệ thống ra xài nha các bạn!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top