Ơ kìa, drama gì xảy ra vậy trời? Hai lần phát hiện thiết bị nghi là drone lởn vởn gần máy bay khiến hoạt động cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất phải tạm dừng khẩn cấp, hàng chục chuyến bay bị ảnh hưởng nặng nề luôn!
Ngày 12/8, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã phải ra tay cùng Bộ Tư lệnh TP.HCM và các cơ quan chức năng để kiểm tra, làm rõ vụ drone "phá đám" không lưu tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ai làm thì phải chịu trách nhiệm thôi nha!
Drama lần 1: Drone xuất hiện ở độ cao gần 1000m
Vào khoảng 17h34 ngày 11/8, phi công điều khiển chuyến bay từ Cam Ranh về TP.HCM đã phát hiện một chiếc drone ở độ cao xấp xỉ 900m (3.000 feet) ngay lúc đang chuẩn bị đáp xuống đường băng. Tưởng tượng cảnh đó mà thấy sợ luôn ý!
Chưa hết, đến 18h14 cùng ngày, tổ lái chiếc Boeing 777 vừa cất cánh khỏi đường băng 25L lại tiếp tục phát hiện thiết bị nghi là drone ở bên phải máy bay, độ cao khoảng 550m (1.800 feet). Lúc này thì lực lượng vận hành cũng phải stress rồi!
Tạm dừng khẩn cấp để đảm bảo an toàn
Nhận thấy mối nguy hiểm trực tiếp đến an toàn không lưu, các lực lượng tại Tân Sơn Nhất không dám chần chừ, lập tức kích hoạt phương án khẩn cấp. Việc cất, hạ cánh bị tạm dừng để rà soát, đánh giá tình hình cho kỹ càng.
Theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), từ 18h14 đến 19h14, các chuyến bay chuẩn bị khởi hành phải ngồi im chờ đợi. Còn những phi cơ đang trên đường về thì phải bay vòng vòng chờ hạ cánh tùy tình hình. Tội các anh phi công và hành khách quá đi!
Plot twist: Drone quay lại lần 2!
Tưởng đâu xong xuôi rồi, nhưng đến 19h40, tín hiệu drone lại xuất hiện ở phía Tây - Tây Nam sân bay. Lực lượng chức năng lại phải dừng khai thác đường băng lần thứ hai để ứng phó. Ai chơi drone vậy trời, kiên trì ghê!
Việc liên tục bị hạn chế vận hành trong hai đợt đã gây ảnh hưởng nặng nề đến lịch trình của nhiều chuyến bay đi và đến Tân Sơn Nhất. Tối cùng ngày, VATM xác nhận sơ bộ có hàng chục hành trình bị tác động.
Để giảm thiểu thiệt hại cho toàn mạng đường bay, các cơ quan đã nhanh chóng kích hoạt phương án điều tiết luồng không lưu. May mắn là đến 20h34, sân bay đã khôi phục hoạt động bình thường rồi! Hú hồn!
Chi tiết từng phút căng thẳng
Báo cáo cụ thể từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, lúc 18h16 ngày 11/8, Trực Ban trưởng nhận tin từ Đài chỉ huy về việc chuyến bay 3S621 (tàu bay B777-DAALQ) đi Hà Nội vừa cất cánh lúc 18h14.
Phi công chuyến bay này báo cáo phát hiện drone cách máy bay 500m về phía bên phải ở độ cao 1800ft. Đài chỉ huy đồng thời xác nhận trước đó, lúc 17h34, chuyến bay VJ601 từ Cam Ranh về cũng thấy drone cách 10 dặm ở độ cao 3000ft.
Do xuất hiện vi phạm tĩnh không nghiêm trọng, vào lúc 18h28, Đài chỉ huy quyết định tạm dừng các chuyến bay đi và đến. Tại thời điểm này, có 7 chuyến bay đang nằm chờ trên đường băng để khởi hành. Tưởng tượng được cảnh hành khách ngồi chờ trên máy bay không?
Đến 19h16, Cảng vụ Hàng không miền Nam cùng Đài chỉ huy thông báo đưa đường băng vào khai thác lại. Tuy nhiên, đến 19h34, tin báo drone xuất hiện ở hướng Tây - Tây Nam lại khiến hoạt động cất, hạ cánh phải đình chỉ lần hai.
Sau khi triển khai lại quy trình ứng phó lần nữa, đến 20h34 cùng ngày, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất chính thức thông báo khôi phục toàn bộ hoạt động cất và hạ cánh bình thường. Phù, cuối cùng cũng ổn rồi!
Nguồn: techz.vn