TổngTàiMầmNon
New member
Đêm 3/5 vừa rồi, Ukraine đã "thả" một đợt UAV siêu khủng vào vùng Leningrad, khiến sân bay Pulkovo phải "đóng băng" luôn á!
Theo Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang thông báo, sân bay này đã phải cấm cất cánh và hạ cánh suốt 6 tiếng đồng hồ liền tù tì. Căng não ơi là căng!
Tính đến sáng 4/5, hơn 70 chuyến bay bị delay nặng, còn khoảng 20 chuyến khác thì bị hủy luôn. Trong đó có cả chuyến bay đến Dubai vốn vừa mới được nối lại sau một thời gian dài "đắp chiếu" đó nha!
Còn một số máy bay không thể đáp xuống Pulkovo thì phải "quẹo" sang sân bay khác. Kiểu như chuyến bay từ Antalya về St. Petersburg sau 4 tiếng trì hoãn cuối cúng phải đáp xuống Moscow luôn. Tưởng tượng cảm giác hành khách lúc đó là hết hồn
Sân bay Khrabrovo ở Kaliningrad cũng "dính đạn" nốt, các chuyến bay từ Chelyabinsk và mấy thành phố khác đều bị delay hết.
Hóa ra mục tiêu chính của đợt tấn công đêm hôm đó là cảng biển Primorsk – một trong những kho chứa dầu khổng lồ nhất vùng Baltic đấy!
Theo Thống đốc vùng Leningrad Alexander Drozdenko, lực lượng phòng không Nga đã bắn rơi hơn 60 chiếc UAV của Ukraine trên khu vực này. Ông cũng xác nhận có đám cháy bùng phát tại cảng sau khi đẩy lùi cuộc tấn công.
Theo các nguồn tin công khai, một bể chứa nhiên liệu đã bị hư hại và các dịch vụ khẩn cấp đang "quay cuồng" xử lý tại hiện trường.
Nguồn: soha.vn