Nếu có đường bay thẳng thì việc "phang" sang quốc gia được gọi là "quốc gia hạnh phúc nhất" này sẽ ez phết đó nha!
Giờ mọi người càng thích đi du lịch, công tác hay thăm người thân ở nước ngoài, nên ai cũng mong có đường bay thẳng để đỡ mệt. Và tin vui nè: Bhutan Airlines từng thả thính về kế hoạch mở đường bay thẳng từ TP.HCM tới Paro (Bhutan) đã khiến cộng đồng mê du lịch Việt Nam "dậy sóng" luôn!
Theo bài viết đăng ngày 30/8/2024 trên báo Thanh Niên, hãng này dự kiến khai thác tuyến bay từ năm 2025 với tần suất giới hạn, thời gian bay chỉ khoảng hơn 3 tiếng đến gần 4 tiếng thôi nha! Tuy nhiên, giờ check website chính thức của hãng thì vẫn chưa thấy info rõ ràng về việc đường bay này có đang bay thật không
Dù sao thì đây vẫn là tín hiệu đáng mừng cho team mê khám phá những nơi "không phải ai cũng tới" đấy! Bởi vì Bhutan từ lâu đã nổi tiếng với cảnh đẹp thần thánh, những tu viện nằm cheo leo trên núi, sân bay Paro với địa hình "khó nhằn" bậc nhất, và đặc biệt là danh xưng "quốc gia hạnh phúc" – nơi mà cuộc sống chill hơn hẳn, người ta coi trọng chất lượng sống hơn là chạy theo tiền bạc
Danh xưng này không phải chơi chơi đâu nha, mà gắn liền với triết lý phát triển nổi tiếng của Bhutan: Gross National Happiness (tạm dịch: Tổng hạnh phúc quốc gia). Theo các tài liệu quốc tế, Bhutan là nước đã "nhét" khái niệm hạnh phúc vào cách đo lường phát triển, đặt con người, môi trường, văn hóa và sự cân bằng xã hội ngang hàng với tăng trưởng kinh tế.
Chính vì vậy, khi nhắc đến Bhutan, nhiều người nghĩ ngay tới một đất nước có mindset rất khác: không chạy theo số lượng, mà chú trọng chiều sâu và sự bền vững
Từ góc độ du lịch, sự khác biệt ấy càng rõ nét hơn. Bhutan theo đuổi mô hình du lịch "high value, low volume" (giá trị cao, lượng khách thấp). Điều này giải thích vì sao đi Bhutan không phải kiểu du lịch đại trà tầm thường, mà thiên về trải nghiệm slow living, giàu chiều sâu văn hóa và cảm giác "detox" khỏi cuộc sống hối hả ngày thường. Khoản Sustainable Development Fee (SDF) mà du khách quốc tế phải đóng cũng được Bhutan nói là để hỗ trợ bảo tồn môi trường, văn hóa và phát triển bền vững nha!
Với dân mê du lịch, Bhutan hấp dẫn bởi những trải nghiệm "real" lắm á! Đó có thể là hành trình tới tu viện Paro Taktsang (còn gọi là Tiger's Nest), nằm cheo leo trên vách núi; những dzong cổ kính vừa đẹp kiến trúc vừa mang giá trị tâm linh; các lễ hội Tsechu rực rỡ sắc màu; hay đơn giản là cảm giác sống chậm giữa núi non Himalaya.
Nhiều người tìm đến Bhutan không phải để "chạy show" check-in lung tung, mà để tìm một chuyến đi có nhiều khoảng lặng hơn, nhiều thời gian cho thiên nhiên, cho văn hóa bản địa và cho chính bản thân mình
Trong khi chờ khả năng có đường bay thẳng từ TP.HCM, cách đi Bhutan phổ biến nhất với du khách Việt hiện giờ vẫn là bay nối chuyến. Theo info từ Bhutan, các cửa ngõ quốc tế kết nối tới Paro hiện chủ yếu gồm Bangkok, Singapore, Delhi, Kolkata, Kathmandu, Dhaka, Guwahati, Bagdogra hay Bodhgaya. Nghĩa là từ Việt Nam, bạn thường sẽ bay sang Bangkok hoặc Singapore trước, sau đó nối tiếp vào Bhutan bằng Drukair hoặc Bhutan Airlines.
Về thủ tục thì hơi rắc rối tí nha: du khách mang hộ chiếu Việt Nam hiện phải xin visa trước khi tới Bhutan. Cổng thông tin chính thức của nước này cho biết khách quốc tế cần nộp hồ sơ online, trả phí visa 40 USD và SDF 100 USD/ngày/người lớn. Hộ chiếu cần còn hạn ít nhất 6 tháng, hồ sơ có thể tự nộp hoặc nhờ khách sạn, đối tác du lịch tại Bhutan hỗ trợ. Đây là một trong những lý do khiến Bhutan vẫn được xem là điểm đến không dễ đi cho lắm, nhưng bù lại trải nghiệm thì khác biệt vô cùng!
Một điểm bạn cũng nên note là Bhutan hiện cho phép khách quốc tế chủ động hơn trong việc lên kế hoạch chuyến đi, nhưng vẫn yêu cầu nhiều dịch vụ phải gắn với đơn vị hoặc hướng dẫn viên được chứng nhận, đặc biệt khi tham quan một số điểm văn hóa, trekking hay di chuyển ra ngoài khu vực đô thị. Vì thế, với người đi Bhutan lần đầu, phương án an toàn nhất vẫn là chuẩn bị kỹ visa, lịch bay, khách sạn và chọn đối tác địa phương uy tín để tránh phát sinh drama không đáng có nhé!
Nguồn: soha.vn