Câu chuyện của một fan cứng Samsung: Từ BlackBerry đến Note rồi Fold
Nói thật là tớ thuộc típ người thích sự khác biệt, cá tính ấy mà. Gần 20 năm trước, tớ mê mẩn BlackBerry, "hành" theo nó cho đến khi BB10 kết thúc luôn. Sau đó chuyển sang Samsung và gắn bó mãi đến giờ.
Còn nhớ hồi đó lặn lội đi kiếm Galaxy Note 3 cũ về xài. Lý do? Chỉ vì cây bút S-Pen thôi! Cái cảm giác cầm bút ghi chú, vẽ phác ý tưởng, khoanh chọn text rồi tra từ điển, hay chơi game tô màu... quá đã luôn ️
Từ đó tớ "nghiện" bút, mua gì cũng phải có bút:
• iPad mini 5, 10th, mini 6 - đều sắm thêm bút
• Máy đọc sách Boox, Boox mini C - có bút
Và thế là mỗi năm tớ tự thưởng bản thân bằng cách trade-in máy cũ, lên đời máy mới. Hành trình dài: Note 8 → Note 9 → Note 10+ → Note 20U → Z Fold 3 → Z Fold 4 → Z Fold 5 → Z Fold 6 (toàn bộ đều support bút nhé!).
Kể cả khi máy không tích hợp bút sẵn, tớ vẫn sắm nhiều cây: 1 cây để văn phòng, 1 cây bỏ cặp, 1 cây để nhà - tiện đâu xài đấy
Tất cả máy này đều được trade-in để lên đời (trừ Note 9 vì giá thu cũ năm đó... thảm họa). Tớ không bán lại vì dùng máy khá "thoải mái", sợ người mua về phiền
Mỗi năm chấp nhận chi một khoản kha khá, chia đều ra coi như đóng góp tháng cho việc xài flagship mới nhất.
...Cho đến năm nay. Tớ chắc chắn KHÔNG lên đời Z Fold 7 nữa. Dù đã đặt cọc ngay đêm 9/7/2025, đặt luôn 2 shop cho chắc ăn, mua cả voucher 2 triệu của SS Store rồi
Samsung 2025 - Gã khổng lồ đang đi lùi?
Tớ đã rất mong chờ sự kiện ra mắt Z Fold 7. Đêm launch xong, tớ lập tức liên hệ shop, chuyển khoản đặt cọc ngay.
Nhưng sáng hôm sau đọc review, tớ thật sự... sốc óc
Samsung nói họ ưu tiên độ mỏng, ưu tiên trải nghiệm người dùng nên... CẮT luôn hỗ trợ bút. Lý do? "Không mấy ai mua bút"
Lúc đó tớ mới chợt nhớ ra - đây là "truyền thống" của Samsung mà! Họ đã làm vậy nhiều lần rồi, nhưng tớ cứ nhắm mắt tin theo:
• Note 9 lên Note 10+: Cắt cảm biến đo nhịp tim, camera IR
• Note 10+ lên Note 20U: Giới hạn tốc độ sạc, camera hay đọng nước
• Fold 3: Cắt cảm biến vân tay dưới màn, cắt luôn củ sạc (tớ mua sạc 45W nhưng cuối cùng vẫn chỉ sạc như 25W thôi )
• Fold 4: Bản lề dùng hơn tháng đã kẹt, phải bảo hành thay nguyên khung máy
• Fold 5: Tróc sơn (Samsung bảo do dùng sạc không chính hãng - trong khi máy 40 triệu nhưng không kèm củ sạc đấy nha )
• Fold 6: Gần như hoàn hảo. Sau 1 năm xài chưa có gì chê, trừ khi quá khắt khe
Càng về sau, Samsung càng giảm sự chăm chút vào flagship của họ. Thay vào đó, họ đổ tiền vào... marketing!
Chiến thuật marketing "đỉnh của chóp"
Tớ mới để ý Samsung chi RẤT NHIỀU tiền cho hoạt động ra mắt và bán máy.
Hồi đầu khi chưa khẳng định được vị thế, Samsung lôi kéo khách bằng voucher, quà tặng xịn sò. Tớ có loa mini kèm Note 9, cục sạc dự phòng kèm Note 10+ (cục này hài vkl - cắm C-C vào Note 10+ thì máy lại SẠC CHO cục dự phòng luôn ), loa Onyx Studio kèm Z Fold 3.
Nhưng khi đã có khách, Samsung cắt dần. Họ chuyển sang các dịch vụ ít tốn tiền hơn để "trói" khách: gói bảo hiểm, dán màn, voucher mua hàng...
Thay vào đó, họ chi KHỦNG cho KOL:
• Thuê ca sĩ, người nổi tiếng đến sự kiện (khách thật như tớ thì... xếp hàng chờ ở line riêng )
• Gửi máy sớm, cho không, tặng kèm vé máy bay, tiền khách sạn, tiền ăn uống cho KOL đi sự kiện
• Gửi đủ màu máy cho các kênh lớn review trước
Cộng đồng khen Samsung "chơi lớn", nhưng thực ra... người dùng mới là người trả tiền, người chịu cắt giảm công nghệ đấy!
Z Fold 7 - Samsung đã "tiết kiệm" những gì?
+ Wacom: Công nghệ bút từ Wacom (lớp nền EMR + bút cảm ứng) bị cắt. Khoản chi trả cho Wacom năm nay = 0 đồng.
+ Camera dưới màn hình: Thay bằng đục lỗ như máy 2-3 triệu Tớ hiếm khi dùng cam trước màn trong, cam màn ngoài đã đủ xài rồi. Samsung tiết kiệm được tiền bản quyền + gia công, người dùng nhận được cái chấm to như mụn cóc trên màn 40 triệu
Chưa kể những thứ Samsung "giữ lại" không nâng cấp:
• Công nghệ sạc nhanh "đứng im" từ Note 10
• Camera không tiến bộ nhiều
• AI phụ thuộc vào Google
• Nếp gập vẫn rõ như thường
• Công nghệ pin cũ rích...
Các hãng khác đang làm gì?
Các ông lớn khác tham gia thị trường gập, ban đầu chạy theo nhưng giờ... có lẽ đã vượt mặt rồi!
Tớ vô tình được trên tay Honor Magic V3, ban đầu hơi coi thường nhưng càng xem càng choáng:
+ Camera tốt hơn: Chụp thử so với Z Fold 6, Honor Magic V3 thực sự hơn hẳn. Kể cả tele và cận cảnh đều chi tiết hơn ảnh AI của Samsung dựng.
+ Nếp gập mờ hơn
+ Bản lề chắc hơn: Z Fold 6 bản lề rơ ngay lúc mở hộp, tớ bảo hành thì shop bảo "bình thường"
+ Thiết kế cân đối hơn: Cái cụm cam trên Z Fold 6 tớ vẫn không ưng đến giờ.
+ Hỗ trợ bút: Bất ngờ nhất! Bút dùng được cả màn trong LẪN màn ngoài luôn Tớ mong tính năng này lâu lắm rồi. Honor không quảng cáo, coi như tính năng thông thường thôi.
Oppo Find N5 cũng tương tự, thậm chí còn sạc nhanh hơn, pin tốt hơn, độ sáng cao hơn.
Băn khoăn duy nhất: Hàng Trung Quốc, độ tin cậy + OS có kém OneUI không nhỉ?
Chưa kể Google dự kiến tháng 10 này ra mắt Fold mới, biết đâu còn xịn hơn nữa. Và có thể... có bút luôn!
Z Fold 7 còn lại gì cho người dùng?
Mấy ngày nay toàn thấy KOL review, unbox Z Fold 7. Họ khen... khen nhiệt tình lắm!
Khen gì?
• Điện thoại xịn nhất, mới nhất
• Màn gập to nhất
• Màn gập mỏng nhất
...Hết!
Tìm điểm vượt trội? Không có...
Đa phần là biện hộ cho việc Fold 7 không có bút, cam đục lỗ, pin không tăng... Họ phải khen chứ đâu dám chê
Nhìn các hãng khác, họ chi ít hơn cho marketing rầm rộ. KOL phải tự bỏ tiền mua máy về review. Hiếm có clip unbox đủ màu ngay sau đêm ra mắt. Độ phủ không thể sánh với Samsung.
Nhưng tớ cảm thấy lợi nhuận từ khách hàng của các hãng đó được tái đầu tư vào công nghệ mới, tính năng mới - chứ không phải trả tiền cho KOL bay đi sự kiện ăn chơi phủ phê
Kết - Tớ phải thay đổi thôi
Có lẽ sẽ rất lâu nữa tớ mới quay lại dùng Samsung.
Một là niềm tin, niềm tự hào khi là fan flagship đã... phai nhạt rồi.
Hai là thay vì trung thành mù quáng một thứ duy nhất, tớ nên đi thử nghiệm nhiều hơn. Để đừng bao giờ ngạc nhiên như lúc cầm trên tay con điện thoại "tàu" nữa.
Nguồn: tinhte.vn