NaNgok9910
New member
Tối nay team mình sẽ cùng chị Mây khám phá một căn nhà hoang ở Hà Nội đang gây sốt giới trẻ đây! Nghe đồn nơi này toàn bí ẩn kinh dị, ai vào cũng phải rén từng bước luôn
Trong màn thử thách lần này, chị Mây chỉ được trang bị mỗi chiếc Samsung Galaxy J7 Pro với camera "chinh phục bóng tối", khẩu độ f/1.7 làm bùa hộ mệnh thôi nha. Liệu có đủ sức cân cả thử thách không?
Nhìn sơ qua thì căn nhà này tối như hũ nút luôn, lâu lắm rồi không có ai dám bước chân vào, toàn góc khuất thiếu ánh sáng, khung cảnh u ám đến mức ai nhìn cũng phải giật cả mình
Vì quá tối nên chị Mây phải bật flash từ điện thoại lên ngay để soi đường khi mới bắt đầu cuộc thám hiểm. Và thế là thử thách đầu tiên đã tới rồi đây!
Chị Mây bỗng nhiên phát hiện một mẩu giấy ghi: "đáng lẽ bạn không nên vào đây, bạn không thể quay lại, hãy làm theo hướng dẫn nếu không hậu quả sẽ rất lớn. Hãy tiếp tục đi và tìm 2 chiếc bình cổ". Nghe thôi đã muốn bỏ chạy rồi đúng không?
Cô nàng dũng cảm của chúng ta tiếp tục lướt sang căn phòng bên cạnh và thật sự tìm thấy 2 chiếc bình cổ nằm trong tủ, kèm theo một phong thư: "một trong 2 chiếc bình sẽ có hướng dẫn tiếp theo để thoát ra ngoài hoặc là thử thách".
Nhìn 2 chiếc bình cổ kia mà thót tim cả ruột non! Chị Mây phải chọn đúng chiếc bình để thoát khỏi đây hoặc là phải tiếp tục phiêu lưu. Cuối cùng chị quyết định chọn chiếc bên phải. Mở ra thì bên trong lại có thêm một tờ giấy nữa: "Hãy cho tôi thấy bức hình xinh đẹp của bạn rồi mở tiếp chiếc bình số 1"
Thử thách đầu tiên này nghe có vẻ ez game! Thần hộ mệnh Galaxy J7 Pro của chị Mây dễ dàng giúp chụp những bức hình cực phẩm. Dù trong căn nhà tối như hang nhưng chiếc điện thoại vẫn cho ra những tấm selfie đủ sáng và sắc nét muốn xỉu
Tiếp tục hành trình, chị Mây mở bình số 2 và đọc tiếp mật thư yêu cầu phải tìm nơi có những chiếc chuông, không được làm rung chuông, nếu không sẽ phải chịu thêm một thử thách nữa.
Đi sang căn phòng kế bên, khung cảnh tối om đáng sợ vãi, trên tường chằng chịt chữ viết, dưới đất toàn xác côn trùng nằm la liệt Trên chiếc tủ, dù đã cố gắng nhưng chị Mây vẫn hậu đậu làm rung chuông, thế là phải tiếp tục thử thách tiếp theo thôi
Nhiệm vụ lần này là phải chụp một chiếc chuông khác biệt với những cái còn lại, khó nhất là không được dùng flash, nếu không sẽ "đánh thức nhiều người ở đây". Chụp xong lại còn phải lùi lại 3 bước, sang phải 2 bước nữa chứ...
Do thiếu ánh sáng nên chị Mây phải dùng Galaxy J7 Pro chụp lại bộ chuông để tìm cái khác biệt dù chả nhìn thấy gì rõ ràng, lại không được dùng flash nữa. Nhờ vào chiếc điện thoại thần thánh của mình, may quá chị đã tìm ra chiếc chuông với họa tiết khác hẳn những chiếc còn lại
Nguồn: kenh14.vn