Chuyện là thế này nè các bro: Có bạn lên mạng share thông tin Samsung Cloud sắp bay màu, nhưng sự thật thì... chỉ là tài khoản của bạn ấy thôi mà!
Hóa ra là tài khoản SS Cloud của bạn này bị "bỏ rơi" cả năm trời không đụng đến, nên Samsung gửi mail nhắc nhở: "Ê, tài khoản của bạn để đó phủ bụi 12 tháng rồi đó. Nếu không xài nữa thì mình xóa nhé, để dành chỗ cho người khác có nhu cầu" =]]
Đúng là do bạn ấy không xài nên Samsung mới báo thế thôi chứ đâu có nghỉ cung cấp dịch vụ gì đâu!
Cộng đồng mạng cũng vội vào "dịch thuật" giúp luôn:
- "Cảm ơn các bro đã translate sang tiếng Việt cho em, không em cũng không biết đâu mà lần"
- "Của bạn bị xóa thôi nhé... Đọc cho kỹ hay xài Google Dịch đi bạn. Thông tin sai lệch có hại lắm bạn ơi!"
Samsung chỉ đơn giản thông báo: Do bạn không sử dụng dữ liệu upload lên Samsung Cloud được 1 năm rồi, nên họ sẽ xóa những dữ liệu đó. Họ khuyên bạn nên download hoặc chỉnh sửa gì đó để tiếp tục lưu trữ thôi mà.
Có người bình luận hài hước: "Cái này người ta gọi là 'mù chữ tây'"
Và comment thâm thúy nhất: "Đồng chí rất có khiếu làm (lều) báo vì khả năng giật tít câu view "
Nguồn: tinhte.vn