Chuyện là MRT Corp - đơn vị quản lý hệ thống tàu điện ngầm của Malaysia vừa mở chương trình "Station Naming Rights Programme" (tức là ai trả tiền nhiều thì được đặt tên ga tàu theo ý mình luôn ý ). Và đối tác đầu tiên chịu chi mạnh tay chính là Samsung đó các bạn ơi!
Ga Tun Razak Exchange giờ chính thức đổi tên thành "TRX Samsung Galaxy MRT Station" rồi nè. Biết đâu mà ga này lại là ga lớn nhất trong 29 ga của tuyến MRT Putrajaya luôn đó
Nhưng mà tại sao Samsung lại chơi lớn đến vậy? Câu chuyện là vầy: trung tâm thương mại The Exchange TRX nằm ngay phía trên ga tàu này vừa ra quy định mới cấm Samsung treo banner hay bất kỳ quảng cáo nào về điện thoại Galaxy.
Nghe đồn là do Apple Store đầu tiên tại Malaysia sắp khai trương ở khu vực TRX City Park, nên giữa chủ đất và Apple có điều khoản cấm các hãng điện thoại khác quảng cáo tại đây luôn
Thế là Samsung nghĩ ra chiêu "cao tay" - không cho quảng cáo trong trung tâm thì mình đổi luôn tên ga tàu điện ngầm ở dưới là xong IQ 200 thật sự!
Giờ cộng đồng mạng Malaysia đang cười vỡ bụng vì muốn đến Apple Store thì phải xuống ga Samsung Galaxy mới được Đỉnh cao marketing là đây chứ đâu!
Nguồn: tinhte.vn