Chắc đây là lần đầu tiên mảng mobile của Samsung "lột xác" triệt để đến vậy luôn á!
Refresh sản phẩm mỗi năm một lần thì bình thường rồi. Nhưng với Samsung, 2019 không chỉ đơn thuần là năm làm mới sản phẩm đâu nha: đây là năm mà ông lớn Hàn Quốc quyết tâm đổi nguyên cả chiến lược sản phẩm luôn, xây dựng cả một "kho vũ khí" xịn sò để thách đấu Apple và lũ hãng Trung Quốc.
Nhìn vào đống sản phẩm đã/sắp ra mắt của Samsung là thấy ngay sự khác biệt rồi nè!
Phân khúc cao cấp: Giờ thì ai cũng có thể mua Galaxy S10... nhưng mỗi người một kiểu
Mấy chiếc iPhone X, XS, XS Max không chỉ mang về cho Samsung hơn 100 USD từ việc bán màn hình mà còn cho họ một bài học xịn xò: không có chiếc smartphone nào là quá đắt cả ahihi. Từ 2017 sang 2018, Apple đã flex cho cả thế giới thấy rằng ngay cả phân khúc cao cấp cũng có thể chia nhỏ thành nhiều mức giá và tính năng khác nhau.
Samsung thực ra đã làm điều này từ tận 2014 với chiến lược hai flagship mỗi thế hệ S rồi, nhưng mãi đến năm nay thì sự phân hóa mới thực sự "nổ tung" Với team dư dả nhưng không phải đại gia, Samsung có Galaxy S10e để solo với iPhone XR. Với team "tiền không phải vấn đề" và muốn trải nghiệm siêu mới mẻ, Samsung có Galaxy Fold. Với team muốn flagship nhưng mọi thứ phải max ping hết, Samsung có Galaxy S10 5G.
Cộng 3 mẫu mới với Galaxy S10 và Galaxy S10 Plus – bản kế thừa tất yếu từ S9 và S9 Plus, ông lớn Hàn Quốc đang sở hữu lineup cao cấp đông vô kể chưa từng thấy. Một lần nữa, tư duy nhạy bén của Tim Cook lại bị Samsung "ké" mất rồi: bất kể bạn giàu đến mức nào, Samsung cũng sẽ có một chiếc Galaxy S10 phù hợp với ví tiền của bạn.
Galaxy S10e: Chiếc điện thoại "yếu nhất" nhưng lại quan trọng nhất?
Đây là chiếc S10 "xếp cuối" nhất, nhưng có thể lại đóng vai trò quan trọng nhất với Samsung đó nha. Với các dòng sản phẩm như Mate 20, Mi 9, Find X hay NEX, mấy ông lớn Trung Quốc rõ ràng đang muốn tiến dần lên phân khúc cao cấp. Nhưng giá của các sản phẩm này lại không chênh lệch quá nhiều với Galaxy S10e. Bỏ ra thêm 100 hay 200 USD để sở hữu trải nghiệm Samsung "chính gốc", chắc chắn nhiều người sẽ phải cân nhắc S10e thay vì chọn hàng Tàu.
Phân khúc tầm trung: Đội hình Galaxy A "lột xác" khủng khiếp
Có lẽ đến giờ bạn đã nhận ra rằng dòng Alpha cũ đã bị "khai tử": năm nay, Samsung không còn những cái tên quen thuộc như A5, A6, A8 hay A9 nữa rồi. Thay vào đó là số lượng lựa chọn tầm trung tăng gần gấp đôi, thông qua cơ chế đặt tên mới: A20, A30, A40, A50, A60, A80, A90...
Đó là thay đổi đáng được chào đón đấy! Những năm trước, Samsung chưa bao giờ muốn bứt phá cả: vẫn là cấu hình "meh meh", vẫn là những sản phẩm không có gì outstanding so với đối thủ Trung Quốc. Đến năm nay thì dòng tầm trung "lột xác" luôn: màn hình Super AMOLED và pin "trâu bò" trở thành tiêu chuẩn, dung lượng RAM và chip được nâng lên ngang tầm smartphone Trung Quốc cùng giá. Đỉnh nhất là Samsung còn sẵn sàng phá bỏ truyền thống 16:9 để đưa màn hình giọt nước (Infinity-U, Infinity-V) hay thậm chí là camera thò thụt lên dòng A luôn á!
Dòng tầm trung của Samsung năm nay trở nên "rối loạn" chưa từng có. Với số lượng sản phẩm đông đảo mà gần-giống-nhau-nhưng-lại-khác-biệt, chi phí sản xuất chắc chắn cũng tăng, lợi nhuận mảng mobile sẽ giảm đi. Nhưng điều đó lại thể hiện quyết tâm lớn của Samsung: sau nhiều năm "mờ nhạt", giờ đã đến lúc thực sự nghiêm túc với tầm trung rồi!
Phân khúc giá rẻ: Galaxy M "càn quét" thị trường Ấn Độ
Nguồn: kenh14.vn