Xuất hiện tại The Khang Show, Sam đã có những chia sẻ cực kỳ chân thật về cuộc sống làm mẹ bỉm sữa của mình. Nữ diễn viên tiết lộ 24/7 giờ của cô hiện giờ chỉ xoay quanh hai bé sinh đôi thôi các bạn ơi!
Công việc làm nghệ sĩ? Tạm gác lại hết! Sam cho biết cô muốn dành trọn thời gian để chăm sóc hai con. Ban đầu cô nghĩ chỉ cần 1 tháng là có thể quay lại làm việc bình thường, nhưng thực tế lại "drama" hơn nhiều
Là người cực kỳ kỹ tính, Sam luôn muốn tự tay chăm con từ A đến Z. Cô thậm chí còn thừa nhận bản thân mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) luôn. Trong nhà có cả đống máy tiệt trùng, và khi nhờ người giúp việc thì cô phải ghi chú chi tiết từng bước để đảm bảo mọi thứ đúng ý mình. Những chia sẻ này khiến các mẹ bỉm đồng cảm hết nấc!
Nhưng plot twist là sau khi có con, chồng Sam cũng... "ghen" luôn đó! Cô kể anh chồng Hàn Quốc từng nói đùa rằng từ ngày có hai bé, anh "gần như mất tích khỏi cuộc sống" của vợ. "Anh ấy còn ghen tị với hai đứa nhỏ, bảo rằng tôi không còn yêu anh như trước", Sam tâm sự.
Dù vậy, Sam khẳng định tình cảm với chồng vẫn full nhé, chỉ là cô không còn nhiều thời gian để vun vén cho mối quan hệ thôi. Trước kia hai vợ chồng hay tâm sự mọi thứ, nhưng giờ đây mỗi khi chồng nhắc đến chuyện khác ngoài con cái, cô lại thấy khó chịu. "Tôi biết như vậy là không đúng, nhưng có lẽ đó là tâm lý của một người mẹ," cô chia sẻ.
Nhớ lại ngày xưa mới quen ông xã, Sam kể cô chưa bao giờ nghĩ sẽ cưới người nước ngoài đâu. Họ gặp nhau trong một chuyến đi chơi cùng hội bạn, rồi sau đó hợp tác làm ăn.
Lúc đầu Sam không muốn mở lòng vì đang... thất tình Nhưng sự chân thành của anh chồng đã làm cô đổi ý. Và đây là điểm highlight: buổi hẹn hò đầu tiên của họ có phiên dịch viên ngồi giữa để hỗ trợ trò chuyện luôn các bạn ơi! Sau một thời gian, cả hai không cần phiên dịch nữa, dùng đủ thứ ngôn ngữ pha trộn lẫn lộn. "Bạn bè tôi còn nói vợ chồng tôi như đang dùng một thứ ngôn ngữ không tồn tại trên đời," cô chia sẻ
Sam kể chồng mình không chỉ quan tâm đến cô mà còn chiều chuộng gia đình vợ nữa. Lần đầu ra mắt, ông xã tặng mẹ vợ ghế massage và được bà khen hiền lành ngay. Cô cũng cảm nhận anh đã thay đổi nhiều để phù hợp với mình, từ một người nóng tính trở nên điềm đạm hơn hẳn.
Sam và chồng đã bên nhau được 7 năm rồi đó. Cô kể từng có lúc cả hai chia tay khi cô đi ghi hình Confetti Vietnam ở nước ngoài. Sam thừa nhận mình hay... kiếm chuyện nhưng lại không chịu làm hòa trước Sau đó, ông xã chủ động nhắn tin, giúp họ kết nối lại với nhau.
Cặp đôi đặt ra nguyên tắc dù tranh cãi lớn đến đâu cũng không giận quá lâu và luôn ngủ chung giường. "Mỗi lần tranh luận, anh ấy đều xuống nước trước vì tôi hay im lặng", Sam nói.
Hiện tại, Sam vẫn hạn chế hoạt động nghệ thuật để ưu tiên gia đình nhưng vẫn tham gia các dự án ngắn hạn. Ngoài ra, cô còn thử sức kinh doanh với kế hoạch mở nhà hàng Hàn Quốc và phòng khám nha khoa nữa. Sam cho biết cô không tham vọng gì to tát, chỉ mong cuộc sống đủ đầy để thỏa mãn đam mê và chăm sóc tổ ấm thôi
Nguồn: kenh14.vn