Chị diễn viên 41 tuổi Sally Hawkins chính là bằng chứng sống cho câu "tài năng sẽ phá tan mọi rào cản ngoại hình" để bay cao bay xa nha!
Nhận lời mời từ đạo diễn Guillermo del Toro, hóa thân thành nàng công chúa "không lời" trong câu chuyện cổ tích 18+ The Shape of Water, Sally Hawkins đã trở thành một trong những nữ diễn viên có màn trình diễn đỉnh nhất màn ảnh năm đó luôn
Chứng khó đọc và duyên "lạ" với những vai khiếm khuyết
Sally Cecillia Hawkins sinh ngày 27/4/1976 tại thủ đô London, nước Anh, trong một gia đình có bố mẹ làm nghề sáng tác và vẽ minh họa cho sách thiếu nhi. Hồi còn bé, Sally phải vật lộn với chứng khó đọc - kiểu khá cực đó
Muốn khắc phục trở ngại của bản thân, Sally quyết tâm trở thành diễn viên. Cô tin rằng việc hóa thân thành nhiều nhân vật khác nhau sẽ giúp mình tự tin hơn và quên đi những hạn chế riêng. Sally từng tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật Hoàng gia Anh vào năm 1998 – nơi đào tạo ra cực nhiều thế hệ diễn viên đỉnh cao như Anthony Hopkins, Ralph Fiennes, Tom Hiddleston, Taron Egerton...
Nhớ lại những ngày đi học, Sally thỉnh thoảng vẫn thấy sợ trước áp lực và sự nhồi nhét trong chương trình giảng dạy của các lớp kịch nghệ. Đặc biệt, việc lật giở và nghiên cứu từng trang sách là nỗi ám ảnh lớn với một người khó đọc như cô. Nhưng cái triệu chứng "khó ưa" ấy cũng đã giúp Sally học được một điều quan trọng: thấu hiểu nhịp điệu của cơ thể mình sâu sắc hơn nhiều
Sự đồng cảm này giúp Sally dễ dàng hóa thân xuất sắc vào những nhân vật không có sự phát triển bình thường. Elisa trong The Shape of Water là một cô gái câm. Còn Maudie trong bộ phim cùng tên – vai diễn được đánh giá hay nhất trong sự nghiệp của cô – thì mắc chứng bệnh run tay.
Dưới diễn xuất của Sally, các nhân vật có khiếm khuyết không hề trở nên khốn khổ hay đáng thương. Mà ngược lại, họ cũng như những con người bình thường khác thôi. Những tự ti và khốn khổ được gói lại, tạo ra những cơn gió buồn trong đôi mắt sáng, tinh anh của họ
Nếu không xinh đẹp, vậy hãy luôn mỉm cười và cố gắng hết mình nha!
Với gương mặt mang nhiều nét khắc khổ, Sally luôn được chọn vào những vai nghèo khó, mắc bệnh hoặc phải vật lộn với nhiều vấn đề. Dù vậy, hình ảnh các nhân vật đó trong cách thể hiện của Sally luôn mang nét tươi sáng, bi kịch nhưng không tuyệt vọng chút nào.
Trong Happy Go Lucky (2008), Sally nhập vai một cô giáo tận tâm, luôn vui vẻ và lạc quan tới mức làm người xung quanh cảm thấy khó chịu luôn ấy Ấn tượng mà Sally để lại trong phim đã giúp cô thu hút sự chú ý của giới phê bình và giành giải Quả Cầu Vàng cho Nữ chính xuất sắc trong phim hài/nhạc kịch nha!
Với mỗi nhân vật, Sally luôn cảm nhận và tìm kiếm từng chi tiết nhỏ để thể hiện nhân vật một cách tốt nhất. Thậm chí, cô cũng chẳng ngại học và đào sâu những khía cạnh mới. Lúc đóng Maudie – nhân vật của Sally là một quản gia kiêm họa sỹ với đôi tay mang bệnh khớp, cô đã học vẽ tranh, thuê chuyên gia vận động để giúp mình tái hiện cử động của người bị viêm khớp chuẩn xác nhất. Với Elisa trong The Shape of Water, Sally lại học ngôn ngữ ký hiệu luôn đó
"Bạn chỉ có thể làm tốt công việc nếu chấp nhận những thử thách và thúc đẩy bản thân [cười] rồi sau đó để mình bị ngã đau thật là đau" – Sally Hawkins chia sẻ bí kíp giúp cô nhận được 2 đề cử Oscar, hai đề cử và một giải Quả Cầu Vàng đấy!
Bạn diễn của Sally trong phim, Richard Jenkins đã nhận xét về cô: "Nếu tôi nói cho bạn nghe về cô ấy, liệu tôi sẽ nói gì đây? Elisa không thể nói, ít nhất là về mặt ngôn từ. Vì thế Hawkins đã làm theo cách riêng mình. Mỗi biểu hiện, mỗi cử chỉ đều tuyệt vời tới mức, đến cuối phim, bạn sẽ không thể thốt nên lời".
Không cần quá thành công, chỉ cần sống hạnh phúc thôi
Dòng phim nghệ thuật là nơi Sally Hawkins có thể phô diễn tài năng diễn xuất của mình. Bản thân cô cũng không thấy phiền khi tên tuổi của mình chỉ gói gọn trong tâm trí của những khán giả yêu điện ảnh, thích xem những bộ phim khơi gợi nhiều ý nghĩa.
Phim bom tấn, phim giải trí không phải là nơi Sally có thể tìm cho mình vai chính. Với Sally, đây chỉ là nơi để cô tìm kiếm sự nghỉ ngơi trong phút chốc trên chặng đường diễn xuất thôi. Hiện tại, Sally đang tham gia hai bộ phim khá nổi với nhiều khán giả toàn cầu nè.
Một là vai diễn bà mẹ hai con Mary Brown trong Paddington 1 & 2 (cute phết luôn ấy ). Còn vai diễn thứ hai là nhà khoa học Vivienne trong bom tấn Godzilla (2014). Cô sẽ tiếp tục thể hiện vai này trong Godzilla: King of Monsters (2019). Về quyết định tham gia các phim giải trí lớn, Sally dí dỏm nói: "Ôi trời, tôi lo về chuyện ấy lắm. Tôi đã lạc lối trong thế giới mấy phim bom tấn rồi. Hy vọng là tôi đã làm đúng".
Không phải là diễn viên được nhà nhà biết đến, hiện đang sống độc thân và đang hồi hộp chờ đợi lễ trao giải Oscar lần thứ 90 – nơi cô đang là một trong hai ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Nữ chính xuất sắc nhất, Sally Hawkins tiết lộ châm ngôn sống của bản thân chỉ bằng một câu đơn giản: "Hạnh phúc, sức khỏe và bạn sẽ có một cuộc sống tốt. Tôi luôn được nuôi dạy bằng điều đó"
Nguồn: kenh14.vn