ThíchThìNhích
New member
Mohamed Salah đã "bùng nổ" giúp Ai Cập tạo nên lịch sử với chiến thắng đầu tiên tại World Cup Từ tình huống bị dẫn trước 0-1, đội bóng xứ kim tự tháp đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục 3-1 trước New Zealand, với phần 2 quá đỉnh, giờ đang dẫn đầu bảng G và sáng cửa đi tiếp vào vòng knock-out rồi nè!
Hiệp 2 bùng nổ của "Vua Ai Cập"
Sau hiệp 1 khá là nhạt nhòa và bị dẫn trước, Ai Cập và Salah đã "lên đồ" mạnh mẽ ở hiệp 2 - khi tiền vệ cánh 34 tuổi này chứng minh rằng tuổi tác chỉ là con số, anh vẫn sở hữu những pha bóng ma thuật từ đôi chân vàng của mình
Ai Cập, đội đã hòa 1-1 với Bỉ ở trận ra quân, giờ đã vươn lên top 1 bảng với 4 điểm/2 trận. Còn New Zealand, sau khi cầm hòa Iran 2-2 ở trận đầu, hiện đang... chốt sổ bảng với 1 điểm thôi. Bỉ và Iran có 2 điểm sau trận hòa không bàn thắng.
"Đây là một thành tựu vĩ đại đối với tất cả các cầu thủ. Đây quả là một chiến thắng tuyệt vời. Không khí thật tuyệt vời. Trận đấu tiếp theo rất quan trọng", Salah chia sẻ khi được các đồng đội vây quanh khen ngợi
Những pha bóng làm nên lịch sử
Salah đã "làm mưa làm gió" khi đột phá bên cánh phải và phối hợp 1 chạm cực kỳ tinh tế với Ziko trước khi dứt điểm vào góc xa khung thành, nâng tỷ số lên 2-1 khiến cú bay người của thủ môn Max Crocombe chỉ còn là... một nỗ lực vô vọng thôi
Phút 81, Salah suýt nữa đã có bàn thắng thứ 2 khi đột phá từ cánh phải tung cú sút bị đổi hướng đi chạm xà ngang, nhưng ngay sau đó anh đã có một pha kiến tạo từ quả phạt góc để cầu thủ dự bị Mahmoud Trezeguet đánh đầu cận thành ghi bàn...
Trước đó, chính Ziko đã gỡ hòa 1-1 cũng bằng một cú bật cao đánh đầu "đáp trả" cú đánh đầu mở tỷ số của Finn Surman bên phía New Zealand. Và cuối cùng, Trezeguet đã "chốt sổ" sau đường chuyền của Salah.
Khoảnh khắc lịch sử ngập tràn cảm xúc
Đến phút thứ 10 của thời gian bù giờ, các CĐV Ai Cập đã huýt sáo ầm ĩ yêu cầu trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu luôn. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tiếng reo hò vỡ òa khi Salah và đồng đội làm nên lịch sử với chiến thắng World Cup đầu tiên cho đất nước, còn HLV Hossam Hassan thì chạy vòng quanh SVĐ với lá cờ Ai Cập - moment cảm động quá đi mất
"Cảm xúc của tôi cũng giống như người dân Ai Cập vì tôi là một trong số họ. Tôi là một trong số họ và tôi yêu họ - những người đã đến đây và cả những người ở lại Ai Cập xem trận đấu", Hassan nói đầy xúc động.
"SVĐ mang lại cảm giác như thể chúng tôi đang ở Ai Cập. Các CĐV khiến chúng tôi cảm thấy như thể đang chơi ở Ai Cập, và tôi đã nói với các cầu thủ, 'Chúng ta đang chơi ở Ai Cập. Sân vận động chật kín, giống như sân vận động Cairo'".
New Zealand lại "đánh rơi" chiến thắng
Về phần New Zealand, đội bóng châu Đại dương lại một lần nữa đánh mất lợi thế dẫn trước (họ cũng bị Iran gỡ hòa 2-2 trong trận mở màn rồi). Lần này họ phải trả giá đắt hơn khi Salah thể hiện đẳng cấp thực sự của mình.
"Tôi nghĩ chúng tôi đã kiềm chế họ khá tốt, nhưng họ có những cầu thủ giỏi ở toàn đội", đội trưởng của New Zealand, Chris Wood, nói với các phóng viên, "Bạn không thể chỉ tập trung vào một cầu thủ, và anh ấy có thể ghi bàn bất cứ lúc nào, anh ấy đã chứng minh điều đó".
"Anh ấy là một cầu thủ giỏi, bạn phải để mắt đến anh ấy, nhưng cũng có rất nhiều cầu thủ khác trong đội tạo ra khó khăn, và cuối cùng họ cũng ghi bàn", Wood nói với giọng điệu đầy tiếc nuối.
New Zealand sẽ đóng lại vòng bảng với trận đấu gặp Bỉ tại Vancouver, trong khi đó Ai Cập sẽ đối đầu Iran trong trận cuối, tất cả đều hướng đến mục tiêu giành một suất vào vòng 32 đội. Hồi hộp quá đi thôi!
Nguồn: soha.vn
Hiệp 2 bùng nổ của "Vua Ai Cập"
Sau hiệp 1 khá là nhạt nhòa và bị dẫn trước, Ai Cập và Salah đã "lên đồ" mạnh mẽ ở hiệp 2 - khi tiền vệ cánh 34 tuổi này chứng minh rằng tuổi tác chỉ là con số, anh vẫn sở hữu những pha bóng ma thuật từ đôi chân vàng của mình
Ai Cập, đội đã hòa 1-1 với Bỉ ở trận ra quân, giờ đã vươn lên top 1 bảng với 4 điểm/2 trận. Còn New Zealand, sau khi cầm hòa Iran 2-2 ở trận đầu, hiện đang... chốt sổ bảng với 1 điểm thôi. Bỉ và Iran có 2 điểm sau trận hòa không bàn thắng.
"Đây là một thành tựu vĩ đại đối với tất cả các cầu thủ. Đây quả là một chiến thắng tuyệt vời. Không khí thật tuyệt vời. Trận đấu tiếp theo rất quan trọng", Salah chia sẻ khi được các đồng đội vây quanh khen ngợi
Những pha bóng làm nên lịch sử
Salah đã "làm mưa làm gió" khi đột phá bên cánh phải và phối hợp 1 chạm cực kỳ tinh tế với Ziko trước khi dứt điểm vào góc xa khung thành, nâng tỷ số lên 2-1 khiến cú bay người của thủ môn Max Crocombe chỉ còn là... một nỗ lực vô vọng thôi
Phút 81, Salah suýt nữa đã có bàn thắng thứ 2 khi đột phá từ cánh phải tung cú sút bị đổi hướng đi chạm xà ngang, nhưng ngay sau đó anh đã có một pha kiến tạo từ quả phạt góc để cầu thủ dự bị Mahmoud Trezeguet đánh đầu cận thành ghi bàn...
Trước đó, chính Ziko đã gỡ hòa 1-1 cũng bằng một cú bật cao đánh đầu "đáp trả" cú đánh đầu mở tỷ số của Finn Surman bên phía New Zealand. Và cuối cùng, Trezeguet đã "chốt sổ" sau đường chuyền của Salah.
Khoảnh khắc lịch sử ngập tràn cảm xúc
Đến phút thứ 10 của thời gian bù giờ, các CĐV Ai Cập đã huýt sáo ầm ĩ yêu cầu trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu luôn. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tiếng reo hò vỡ òa khi Salah và đồng đội làm nên lịch sử với chiến thắng World Cup đầu tiên cho đất nước, còn HLV Hossam Hassan thì chạy vòng quanh SVĐ với lá cờ Ai Cập - moment cảm động quá đi mất
"Cảm xúc của tôi cũng giống như người dân Ai Cập vì tôi là một trong số họ. Tôi là một trong số họ và tôi yêu họ - những người đã đến đây và cả những người ở lại Ai Cập xem trận đấu", Hassan nói đầy xúc động.
"SVĐ mang lại cảm giác như thể chúng tôi đang ở Ai Cập. Các CĐV khiến chúng tôi cảm thấy như thể đang chơi ở Ai Cập, và tôi đã nói với các cầu thủ, 'Chúng ta đang chơi ở Ai Cập. Sân vận động chật kín, giống như sân vận động Cairo'".
New Zealand lại "đánh rơi" chiến thắng
Về phần New Zealand, đội bóng châu Đại dương lại một lần nữa đánh mất lợi thế dẫn trước (họ cũng bị Iran gỡ hòa 2-2 trong trận mở màn rồi). Lần này họ phải trả giá đắt hơn khi Salah thể hiện đẳng cấp thực sự của mình.
"Tôi nghĩ chúng tôi đã kiềm chế họ khá tốt, nhưng họ có những cầu thủ giỏi ở toàn đội", đội trưởng của New Zealand, Chris Wood, nói với các phóng viên, "Bạn không thể chỉ tập trung vào một cầu thủ, và anh ấy có thể ghi bàn bất cứ lúc nào, anh ấy đã chứng minh điều đó".
"Anh ấy là một cầu thủ giỏi, bạn phải để mắt đến anh ấy, nhưng cũng có rất nhiều cầu thủ khác trong đội tạo ra khó khăn, và cuối cùng họ cũng ghi bàn", Wood nói với giọng điệu đầy tiếc nuối.
New Zealand sẽ đóng lại vòng bảng với trận đấu gặp Bỉ tại Vancouver, trong khi đó Ai Cập sẽ đối đầu Iran trong trận cuối, tất cả đều hướng đến mục tiêu giành một suất vào vòng 32 đội. Hồi hộp quá đi thôi!
Nguồn: soha.vn