Chân sút người Ai Cập Mohamed Salah vừa chính thức "flex" thành tích vượt mặt huyền thoại Steven Gerrard ở Champions League rồi nè! Nhưng mà Liverpool lại để Midtjylland cầm hòa, khiến HLV Klopp "triggered" và lên tiếng "ném đá" công nghệ VAR thẳng tay luôn
Mohamed Salah vừa chính thức trở thành "vua phá lưới" số 1 của Liverpool tại Champions League với bàn thắng mở tỷ số ngay phút đầu tiên trong trận đấu với Midtjylland diễn ra rạng sáng nay.
Đây là pha lập công thứ 22 của tiền đạo người Ai Cập ở đấu trường Champions League, giúp anh chính thức vượt qua cột mốc 21 bàn thắng của cựu tiền vệ huyền thoại Steven Gerrard. Xịn sò quá đi thôi!
Và không chỉ dừng lại ở đó, pha lập công siêu sớm của Salah vào lưới Midtjylland còn giúp chân sút này "chốt" thêm một kỷ lục nữa. Đó chính là bàn thắng nhanh nhất mà Liverpool từng ghi được trong một trận đấu tại Champions League. Bá cháy luôn!
Tuy nhiên trong một diễn biến khác, Liverpool chỉ có được kết quả hòa chung cuộc 1-1 với Midtjylland thôi. Trận đấu bị "chặt chém" khá nhiều bởi những tình huống can thiệp của VAR. Mặc dù kết quả này không ảnh hưởng gì đến ngôi đầu bảng D của Liverpool, nhưng HLV Klopp vẫn "mặt như đưa đám" hẳn hoi
Sau trận đấu, HLV Klopp lên tiếng "bóc phốt" không nương tay: "Họ cần quá lâu để kiểm tra lại tình huống. Tôi không xem lại tình huống để thấy nó khó ra quyết định cỡ nào. Nhưng họ mất 3 đến 4 phút. Và điều đó trong thời tiết lạnh như thế này thật khó khăn với các cầu thủ.
Tôi từng là một trong những người ủng hộ VAR đấy nhé. Nhưng giờ tôi không chắc mình sẽ nói VAR là một ý tưởng tốt nữa. Giờ thì chúng ta đã có VAR rồi và chúng ta cần phải học cách đối phó với nó thôi".
Từ fan cứng thành anti-fan là có thật!
Kết quả các trận đấu:
Bảng xếp hạng tại bảng D:
Nguồn: soha.vn