Bukayo Saka tiếp tục flex form thần thánh, carry Arsenal vượt qua Southampton với tỷ số 3-1 ở vòng 7 Ngoại Hạng Anh!
Trận đấu giữa Arsenal và Southampton - team đang nằm thứ 19 trên BXH Ngoại Hạng Anh - diễn ra tại sân Emirates tối 5/10 vừa rồi. "Pháo thủ" bất ngờ ăn bàn thua ngay đầu hiệp 2, nhưng may mắn có Saka đang ở đỉnh cao phong độ để cứu rỗi đội nhà và mang về trọn vẹn 3 điểm.
Đội trưởng Arsenal đọc vị chuẩn xịu, bắt bài và cướp bóng rồi kiến tạo ngon ơ cho Havertz gỡ hòa luôn. Bàn thắng này đến chỉ 3 phút sau khi Cameron Archer mở tỷ số cho Southampton. Arsenal giải tỏa được áp lực tâm lý sau gần một giờ chật vật cày cuốc trước hàng phòng ngự dày đặc của đối thủ.
Martinelli là người tiếp theo được Saka "phát cơm". Quả tạt bằng chân trái từ cánh phải của tiền vệ người Anh xé toang hàng thủ Southampton, tạo cơ hội để Martinelli dứt điểm tung lưới đội khách.
Chưa hết nhé! Saka khép lại màn solo show đỉnh cao bằng bàn thắng ấn định tỷ số 3-1. Ngôi sao số 7 của Arsenal đương nhiên rinh về danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận - xứng đáng 100% luôn!
Trước khi Saka tỏa sáng, Arsenal đã gặp vô vàn khó khăn khi đối đầu với đội hình phòng ngự "xe bus" 11 người của Southampton. Phương án để Gabriel Jesus và Raheem Sterling đá chính không mang lại hiệu quả, thậm chí còn phản tác dụng. Chính Sterling đã mất bóng dẫn đến bàn thua của "Pháo thủ" đó.
Đội chủ nhà kiểm soát bóng áp đảo (hơn 60%), tung ra 25 cú sút nhưng chỉ 5 lần trúng đích thôi. Phần lớn các pha dứt điểm của Arsenal không đủ chuẩn xác hoặc không vượt qua được hàng loạt hậu vệ Southampton đứng kín khung thành.
Southampton tuy tấn công không nhiều nhưng cũng vài lần làm khó khung thành đối thủ. Ngoài bàn thắng của Archer, đội khách còn có 2 pha dứt điểm trúng cột và xà. Họ cố gắng lên bóng ở nửa cuối hiệp 2, khi đang bị dẫn bàn. Tuy nhiên, Southampton không thể tạo thêm bất ngờ nào nữa và thua 1-3 chung cuộc.
Nguồn: kenh14.vn