Saitama - nhân vật chính của One Punch Man - chưa bao giờ là một anh hùng theo lối mòn đâu nha. Từ việc xử gọn quái vật chỉ bằng một cú đấm cho đến những hành động bá đạo kiểu "hắt hơi thổi bay cả Jupiter", anh chàng đầu trọc này luôn khiến fan phải trầm trồ.
Nhưng chương manga mới còn mang đến cho ae một điều còn dị hơn nữa: Saitama vừa phá vỡ bức tường thứ tư luôn rồi! Thoạt nhìn có vẻ như một cú trolling thông thường, nhưng hành động này đã khiến cộng đồng fan phải bàn tán xôn xao không ngớt.
Chuyện gì đã xảy ra vậy trời?
Trong chương mới nhất, Saitama cảm thấy chán nản khi trò chuyện với Flashy Flash, Genos và Speed-o'-Sound Sonic. Anh quyết định dành thời gian với King và còn khoe luôn một bức ảnh của Manako (con quái vật mắt to tròn từng giúp anh và Flashy Flash) cho bro xem.
Saitama bắt được Manako chỉ mất... 3 khung hình thôi
Bộ đôi King và Saitama nhanh chóng bố trí một cuộc phục kích để bắt Manako và lập tức thành công. Điều gây sốc nhất chính là câu comment của Saitama về sự kiện này: "Chỉ mất 3 khung hình thôi"
Breaking the fourth wall: Easter egg đỉnh cao hay đang hint gì đó?
Điều thú vị là Saitama chưa bao giờ phá vỡ bức tường thứ tư trước tập truyện này. Nó khiến ae fan đặt ra câu hỏi: "Vậy mà ông ấy định hint cái gì đây ta?"
Khi một nhân vật phá vỡ bức tường thứ tư, có nghĩa là họ biết mình là một phần của câu chuyện hư cấu. Có thể thấy những ví dụ tương tự ở các nhân vật như Deadpool của Marvel, người thường xuyên bắt chuyện với độc giả.
Nhưng liệu sự kiện này trong One Punch Man có phải là dấu hiệu của điều gì đó deep hơn hay chỉ là một trò đùa lướt qua? Bản thân chương này có thể có một bức tường thứ tư khác, tinh tế hơn nhưng không kém phần hấp dẫn.
Trong trận đấu giữa Flashy Flash với Saitama, anh hùng của chúng ta di chuyển nhanh đến mức các nhà thiết kế chỉ phóng to và copy paste hình ảnh trước đó của anh ta luôn. Chi tiết này, cùng với nhận xét "ba khung hình" khiến ae tự hỏi liệu Saitama có thể nhận thức rõ hơn về thế giới hư cấu của mình hơn chúng ta nghĩ ban đầu hay không.
Việc nhân vật thừa nhận tính hư cấu của chính họ có thể là một yếu tố mạnh mẽ trong cách kể chuyện. Nhận thức như vậy cho phép nhân vật vượt qua những giới hạn thông thường, đơn giản vì anh ta nhận ra rằng những "giới hạn" này cũng là hư cấu giống như anh. Có lẽ khả năng hiểu được bức tường thứ tư của Saitama thực sự là chìa khóa mở ra sức mạnh dường như vô hạn của anh đó ae ơi
Nguồn: gamek.vn