Sài Gòn xanh mướt hơn nhờ "Nhà nhiều lá" - tụ điểm chill của hội gen Z yêu môi trường

940c34fe08f7b6f0173b.webp


2f09e6c14aff4c092006.jpg


Giấu mình trong một con hẻm trên đường CMT8, Quận 10, TP.HCM, "Nhà nhiều lá" mở cửa từ 9h-12h và 14h-20h mỗi ngày. Nơi đây luôn có 4-5 bạn trẻ túc trực để đón khách đến đọc sách, chăm cây, làm đồ dùng học tập cùng nhau. Đôi khi còn ngồi họp bàn kế hoạch dạy học, tổ chức đổi pin cũ lấy quà tặng cho các em học sinh nữa đó!

Chủ nhân của "Nhà nhiều lá" là Hoàng Quý Bình, một anh chàng Hà Nội mới "Nam tiến" chưa lâu. Bình là cựu sinh viên trường ĐH Bách khoa Hà Nội, từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường đã nổi tiếng khắp Hà Nội với những hoạt động về môi trường, giáo dục và cộng đồng rồi.

Ba năm trước, Bình cùng hội bạn thân lập ra "Green Life" - một dự án phi lợi nhuận tại Hà Nội với những hoạt động về sống xanh, hướng dẫn phân loại rác từ nguồn và xây dựng lối sống bền vững.

cf705e7e0f8e44c158a8.jpg


Tốt nghiệp rồi, trong khi hội bạn bè lần lượt kiếm job để lo cơm áo gạo tiền, Hoàng Quý Bình vẫn quyết tâm tiếp tục với các dự án cộng đồng. Lần này, anh quyết định vào Sài Gòn và "Nhà nhiều lá" ra đời. Đó là lúc trời Sài Gòn đang nóng muốn "chảy", một ý tưởng lãng mạn lóe lên trong đầu chàng trai: những chiếc lá xanh um sẽ xua tan nắng nóng. Và những chiếc lá đó chính là tấm lòng, nhiệt huyết của giới trẻ trước những vấn đề của cộng đồng.

27eb7fdc7b446cb3a3eb.jpg


"Mình đặt ra mục tiêu trong 2-3 năm sau khi tốt nghiệp sẽ dành thời gian để làm các công việc tác động tích cực đến cộng đồng. Vì thời gian của mỗi người là hữu hạn, tuổi trẻ thì không đến lần hai. Mình cứ làm điều mình muốn đã, rồi sau đó ra ngoài kiếm việc làm như chuyên môn cũng không muộn", Bình tâm sự.

Nhưng khác với Green Life ngày trước, "Nhà nhiều lá" không chỉ có các hoạt động về môi trường mà còn là không gian chia sẻ cộng đồng, đặc biệt dành cho sinh viên học sinh, với ba mảng chính: Văn hóa đọc, giáo dục, môi trường. Mọi người đến đây có thể đọc sách free, tham gia các khóa học kỹ năng, lan tỏa thông điệp sống xanh, thu gom rác thải pin, nhựa... ♻️

c4d2d4a05569852f3f47.jpg


Những ngày đầu ra mắt, "Nhà nhiều lá" nhận được sự quan tâm của rất nhiều bạn trẻ. Căn nhà nhỏ cũ kỹ chỉ hơn 20m2 nhanh chóng "lột xác" khi những tình nguyện viên ùa đến, người vẽ tường, người trang trí, nhóm khác kê lại kệ sách... Vibe teamwork cực kỳ wholesome luôn!

Hoàng Quý Bình kể, điểm đến đầu tiên của bạn khi "Nam tiến" chính là Làng trẻ em SOS Gò Vấp. Với 6 năm kinh nghiệm xây dựng và tổ chức các dự án xã hội từ năm nhất, Bình nhanh chóng thu hút các bạn trẻ cùng mình tạo ra Nhóm dạy học tại Làng trẻ em SOS Gò Vấp - một trong những hoạt động chủ chốt của dự án "Nhà nhiều lá". "Nhà nhiều lá" xây dựng thành công nhóm dạy học tại Làng trẻ em SOS Gò Vấp, quy tụ các bạn trẻ là sinh viên, nhân viên văn phòng vào mỗi tối hằng tuần với hình thức "Gia sư 0đ" - nghĩa là dạy free hoàn toàn nha!

6101c5c48b83c27aecc2.jpg


Lúc mới phát động, chỉ sau một ngày đăng tuyển, "Nhà nhiều lá" đã nhận được gần 200 đơn đăng ký của các bạn trẻ tình nguyện dạy học. Wow, con số ấn tượng đó! Cứ 16h30 mỗi ngày, Bình và các bạn trong nhóm lại đổ về Làng trẻ em SOS Gò Vấp để dạy học.

"Được nhìn thấy các em cười đùa, chăm chú theo từng nét chữ, gò tay trên trang giấy để viết bài mới cảm nhận hết tình yêu thương. Mình từng tham gia dạy chữ cho trẻ em khi tham gia Mùa Hè Xanh của trường nhưng với chương trình của 'Nhà nhiều lá', mình lại cảm nhận khác hơn về tình thương từ những em nhỏ tại đây", một tình nguyện viên chia sẻ.

d2a4b150a6823f38fc9b.jpg


"Nhà nhiều lá" cũng tổ chức được một thư viện mini với hơn 2.000 đầu sách các thể loại như văn học, tiểu thuyết, tư duy, sức khỏe, ngoại văn và truyện thiếu nhi. "Tất cả sách ở đây thuộc về khách. Các bạn được mượn đọc miễn phí và chỉ ký gửi bằng niềm tin. Khách có thể đến để đọc hoặc mượn về mà chỉ cần chụp ảnh sách, kèm số điện thoại và hạn mượn là xong", Quý Bình cho biết. Trust-based system chuẩn không cần chỉnh!

Nâng cao nhận thức về môi trường thông qua việc làm cũng là hoạt động quan trọng của Bình và team. Vào những ngày nghỉ hoặc Chủ nhật, các tình nguyện viên "Nhà nhiều lá" lại tổ chức thu dọn rác thải xung quanh khu vực, moi móc từng bọc nilon trong hốc tường, hố ga, trụ điện... rồi phân loại và tập trung vào nơi xử lý. Cực nhọc nhưng ý nghĩa lắm nha!

b375e1cff1a436f409e4.jpg


Đặc biệt nhất là thu gom các loại rác thải pin. Theo Bình, mỗi cục pin bị vứt ra môi trường hay không xử lý đúng cách sẽ làm ô nhiễm 1 m3 đất và 500 lít nước trong vòng 50 năm. Việc xử lý không đúng cách là mối họa lớn khi các chất độc hại như chì, thủy ngân... rò rỉ. Thủy ngân từ các nguồn ô nhiễm khi xâm nhập vào cơ thể qua đường ăn uống hoặc hít thở, có thể gây hại não, thận, hệ thống sinh sản và tim mạch... Một lượng nhỏ của chì cũng có thể gây hại cho cơ thể đó các bạn ơi! Cứ 5 viên pin cũ, khách của "Nhà nhiều lá" sẽ đổi được một chậu sen đá nhỏ xinh do các bạn tự tay trồng. Deal ngon lành!



"Toàn bộ kinh phí để duy trì hoạt động của 'Nhà nhiều lá' do chúng mình tự tạo ra qua trồng và bán cây xanh, với chi phí mang tính ủng hộ là chính. Điều mà những bạn trẻ của 'Nhà' tự hào nhất là tinh thần với cộng đồng và luôn sẵn sàng để lan tỏa chúng", Hoàng Quý Bình tâm đắc.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top