CuaBong4844
New member
Từ sáng đến trưa mùng 9 Tết, Sài Gòn cứ mờ ảo trắng xóa một màu, nhìn đâu cũng đục ngầu hết á Nhiều tòa nhà cao tầng chọc trời luôn bị sương che khuất mất tiêu. Thêm vào đó, vì tình hình dịch bệnh virus Corona căng thẳng quá nên ai ra đường cũng phải bịt khẩu trang kín mít để bảo vệ sức khỏe thôi!
Đến tận 10h trưa ngày 2/2/2020 mà Sài Gòn vẫn còn mù mịt ở nhiều quận huyện luôn á. Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ thì nhiệt độ dao động từ 22-31 độ C, có nơi sáng sớm xuống tận 20 độ C nữa nè!
Các tòa nhà cao tầng gần như bị sương mờ nuốt chửng mất dù đã 10h trưa ngày 2/2 rồi đó.
2 toà nhà cao nhất Sài Gòn là Bitexco và Landmark 81 cũng bị che mất một phần khi nhìn từ hướng đường Phạm Văn Đồng.
Tình trạng sương mù ở Sài Gòn đã xuất hiện từ trước Tết Nguyên đán và lại tái xuất vào những ngày đầu năm Canh Tý 2020 nữa á ️
Dù trời nắng nhưng vẫn có sương mờ phủ kín, kéo dài đến tận trưa luôn. Đặc biệt là chỉ số UV vào buổi trưa cao ngất, dao động ở mức 7-8, còn độ ẩm thì dao động ở mức 42 - 83% nha!
Trước tình hình dịch virus Corona diễn biến phức tạp, người dân Sài Gòn đã ý thức hơn hẳn trong việc bảo vệ sức khỏe rồi Ra đường ai cũng đeo khẩu trang y tế hết. Ở Sài Gòn cũng có nhiều nơi phát khẩu trang miễn phí cho người dân để cùng chung tay chống dịch. Theo Chính phủ thì đánh giá mức độ nguy hiểm của dịch này là "bệnh truyền nhiễm nhóm A, nguy cơ ở mức độ khẩn cấp toàn cầu", lây truyền qua đường hô hấp từ người sang người á.
Người dân ra đường ai ai cũng đều mang khẩu trang y tế trước diễn biến phức tạp của bệnh viêm phổi cấp nha.
Nguồn: kenh14.vn