Noel năm nay, hàng triệu người Sài Gòn ùa ra đường đón mừng vui hết nấc. Các quận trung tâm thành phố chật kín người từ sáng đến tối. Nhưng mà sau bữa tiệc rồi thì... rác ngập trời luôn ạ
Từ tầm 5 giờ chiều 24/12, các con đường trung tâm như Lê Duẩn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tôn Đức Thắng, Công Xã Paris, Lê Lợi... cùng những địa điểm hot như Nhà Thờ Đức Bà, Bưu điện Trung tâm, chợ Bến Thành, công viên 23/9, 30/4 đông nghẹt người luôn.
Đi chơi thì vui rồi, nhưng mà ý thức giữ gìn vệ sinh chung thì... còn đâu hở mọi người ơi
Cuối buổi chơi, đường phố Sài Gòn biến thành bãi rác khổng lồ. Toàn ly nhựa, chai lọ, giấy gói, bao bì đồ ăn... nằm la liệt khắp nơi.
Dọc các tuyến đường, lối đi trong công viên đều ngập trong rác. Đặc biệt ở khu vực công viên 30/4, Nhà Thờ Đức Bà có mấy chỗ thành cả núi rác luôn
Nhiều bạn trẻ vô ý thức kinh khủng, ăn xong ngồi xong vứt ngay tại chỗ. Trong khi xung quanh có cả đống thùng rác mà vẫn không bỏ vào
Người qua lại đông như trẩy hội hẳn hoi. Hàng triệu người nô nức đón một mùa Noel an lành, nhưng ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng thì vẫn còn... thấp lắm mọi người ạ.
Sau những cuộc vui ấy, chỉ có các anh chị công nhân môi trường làm việc vất vả suốt đêm. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, trên má và ướt cả lưng áo.
Họ hì hục quét dọn những tàn tích sau cuộc vui của mọi người. Tay quét không ngừng, miệng thì hô to "Xe của ai vậy, dắt tránh để em quét cho sạch ạ".
Những đêm mùa Đông lạnh buốt, họ cặm cụi làm việc trong khi mọi người vui chơi tưng bừng.
Họ lặng lẽ cống hiến sức lao động của mình vì môi trường xanh - sạch - đẹp, để sáng mai khi mọi người thức dậy, những con đường và công viên đã sạch bóng rác rưởi.
Liệu có ai thầm nghĩ và thương cảm cho cuộc sống của những người công nhân này không?
"Hôm nay thật sự chúng tôi làm rất mệt. Rất nhiều người dân không có ý thức. Rác thì vứt tràn lan ra đường. Họ chưa bao giờ đi quét rác như chúng tôi nên cứ vô tư mà xả thôi.
Nhìn cảnh tượng chỉ trong một đêm vui chơi mà chúng tôi quét đến vài giờ mới xong. Ai nấy cũng mệt nhừ trước khi về giao lại cho ca sáng mai", một anh công nhân vệ sinh chia sẻ.
Tiếng chổi xào xạc giữa màn đêm. Mọi người tấp nập đi về sau một đêm đón Noel vui vẻ và hạnh phúc.
2h sáng, còn lại vài người lác đác. Lúc này cả đội vệ sinh môi trường mới được nghỉ tay uống nước. "Hôm nay chúng tôi huy động toàn bộ anh em ở lại trực.
Khi mọi người chuẩn bị về sau một đêm Noel ấm áp thì chúng tôi đi khắp các con đường để dọn dẹp.
Năm nào cũng vậy, sau một đêm Noel thì khu vực công viên 30/4, Nhà Thờ Đức Bà là thiên đường của rác luôn. Nếu người dân có ý thức hơn nữa thì anh em chúng tôi cũng đỡ khổ.
Như bây giờ thì anh em phải gồng mình lên để quét. Cả một khu vực tràn ngập rác", một cán bộ của công ty dịch vụ công ích quận 1, TP. HCM cho biết.
Nếu mỗi người trong chúng ta có ý thức giữ gìn hơn một chút, thì những con đường, công viên đã không biến thành bãi rác như thế này rồi ạ.
Cảnh tượng đi chơi Noel trên đống rác khiến nhiều người giật mình và bày tỏ: "Tưởng đi chơi Noel vui lắm, nhưng đến đây toàn rác với rác. Đi chơi mà giẫm phải những bãi rác kiểu này một lần thì sợ đến già luôn".
Nguồn: soha.vn