Sài Gòn sáng 29 Tết năm thứ 3 của đại dịch: Vắng tanh như phim zombie

b41047e2e8f7595e32cc.jpg


Mấy khi được ngắm Sài Gòn vắng người như này? Sáng 29 Tết, năm thứ 3 của đại dịch viêm phổi Vũ Hán, trung tâm quận 1 trông chill phết nhưng cũng hơi buồn

Nhìn lại timeline thì thấy drama quá trời:

- Tháng 11/2019: Dịch bắt đầu xuất hiện ở Trung Quốc, nhưng bị che giấu. Đến giữa cuối tháng 12/2019 thì bùng phát mất kiểm soát ở gần chợ hải sản và động vật hoang dã Vũ Hán

- Bill Gates dự đoán năm 2021 vẫn chưa xong chuyện đại dịch. Nhiều chuyên gia nói có thể kéo dài thêm 3-4 năm nữa. Còn WHO thì bảo nhân loại phải chấp nhận sống chung với nó như đang sống chung với HIV luôn

- Plot twist ở nước Anh: Tưởng SAR-CoV-2 như cúm mùa nên để lây nhiễm cộng đồng thoải mái, nghĩ rằng sẽ được đề kháng tự nhiên. Sau đó mới bắt đầu tiêm chủng mở rộng. Kết quả? Hơn 100.000 người chết Trung Quốc giờ lại đổ lỗi virus từ châu Âu (Italia, Tây Ban Nha, Anh Quốc)...

- Nam Phi ngừng tiêm vaccine vì vaccine họ đang dùng chỉ kháng được tối đa 22% thôi, thấp vãi

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top