Chiều 19/9, trời Sài Gòn đổ mưa như trút nước hơn 1 tiếng đồng hồ, biến nhiều tuyến đường thành "sông" ngập sâu hoắc. Cảnh người dân vất vả bì bõm dắt xe lội nước lại tái diễn rồi các bạn ơi ️
Hàng loạt tuyến đường ở quận Gò Vấp như Lê Đức Thọ, Lê Văn Thọ, Cây Trâm... ngập gần nửa bánh xe, khiến vô số xe máy "toang" giữa đường. RIP các "xế cưng"
Nhiều người không dám phi qua đoạn đường ngập, đành ngồi chờ nước rút. Thế là giao thông tại các điểm ngập càng hỗn loạn thêm. Còn các tiệm sửa xe quanh đó thì "cháy hàng", sửa không kịp nghỉ luôn
Đường An Dương Vương, Tân Hòa Đông ở quận 6 nước ngập tới tận đầu gối, hàng loạt xe chết máy nằm la liệt. Nhiều người còn té sml vì vấp phải ổ gà nữa chứ
Các tuyến đường ở quận 10 như Hàn Hải Nguyên, đường 3 Tháng 2... cũng chìm trong biển nước. Kẹt xe kéo dài hàng trăm mét trên đường 3-2, ai đi làm về chắc muốn khóc luôn
Còn khu vực "rốn ngập" kinh điển như Ấp Chiến Lược, Đất Mới... lại tiếp tục ngập diện rộng. Nước tràn vào tận nhà dân hai bên đường, giao thông gần như bị tê liệt hoàn toàn.
Tuyến đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân) ngập nửa bánh xe. Người dân sống trong khu vực này còn phải chịu thêm cảnh mất điện, phải thắp nến ăn cơm như thời chiến vậy ️
Trên đường Ba Tháng Hai đoạn từ vòng xoay Dân Chủ đến cầu vượt, nước ngập tràn đường, xe cộ ùn ứ nhích từng chút một. Muốn về nhà mà khó như lên trời
Người dân sống trong đoạn đường ngập vừa không buôn bán được, vừa phải khổ sở vì mất điện. Một số người phải tự móc rác làm nghẹt cống để nước rút nhanh hơn. Thương quá đi thôi
Nguồn: soha.vn