Trời se se lạnh kiểu này là tự nhiên nhớ Đà Lạt lắm luôn á! Nhất là mấy món ăn ngon tê tái ở xứ sở sương mù đó Mà giờ bận rộn không kịp lên Đà Lạt thì cũng đừng lo, vì ngay tại Sài Gòn mình vẫn có thể "chữa cháy" cơn thèm đó mà!
Dưới đây là list những quán ăn có món Đà Lạt chuẩn chỉnh ngay giữa lòng Sài Gòn nè
Bánh căn thì Sài Gòn nhiều vô kể, nhưng muốn ăn đúng kiểu bánh căn xíu mại như ở Đà Lạt thì phải đến đây thôi! Quán nằm trong hẻm nhỏ đường Đồng Nai, không gian ngồi chill phết. Ngay trước quán có lò nướng bánh to tròn, đổ liền tay luôn nên món nào cũng nóng hổi thơm phức
Bánh căn có hai loại: trứng cút và trứng gà, chấm với chén xíu mại mỡ hành beo béo bùi bùi là ghiền ngay! Vỏ bánh giòn tan, bột xốp mềm cùng trứng vừa chín tới, chấm với sốt xíu mại là "ngon quên sầu" luôn Ngoài bánh căn ra thì quán còn có bánh ướt gà xé, bún riêu Đà Lạt, xắp xắp, ya-ua Đà Lạt...
Nhờ có nhiều món đa dạng nên đến đây là được ăn trọn vẹn hương vị Đà Lạt rồi! Giá cả cũng hợp lý lắm, khoảng 20k - 35k/món thôi, rủ hội bạn thân đi ăn vừa túi tiền nha
Địa chỉ: 58/8 Đồng Nai, quận 10
Giờ mở cửa: 15h - 20h
Giá: 20k - 35k
Kem bơ là đặc sản "đỉnh của chóp" ở Đà Lạt và giờ đã phổ biến ở Sài Gòn rồi nè! Hàng kem bơ đông khách trên đường Tô Hiến Thành là nơi đầu tiên phục vụ và được mọi người "điểm 10 chất lượng" luôn. Kem bơ sánh mịn, dẻo đặc, béo thơm vừa vặn không ngấy
Nguồn: kenh14.vn