Sài Gòn là nơi tốt nhất để tự học, tự làm

e9ad61815c8e3877ec04.webp


Nguyễn Cường Nam (Nam Finn) là anh chàng 9X quê Long An, lớn lên ở vùng quê yên bình nhưng từ bé đã mơ về nghệ thuật. Plot twist là gia đình có truyền thống làm thầy cô, anh chị toàn giáo viên, còn ba mẹ thì mong Nam cũng theo nghề này luôn.

"Mình biết giữa đam mê và trách nhiệm thì phải đặt cả hai lên vị trí bằng nhau nên mình vẫn cố gắng học thật tốt", Nam chia sẻ. Và thật sự là học tốt luôn nha – liên tục nằm trong đội tuyển học sinh giỏi, đi thi cấp tỉnh, còn vô địch Hội khỏe Phù Đổng môn cầu lông 2 năm liền ở cấp tỉnh nữa. Đúng kiểu main character cân hết mọi thứ!

c0ca8476fe945fdf37c3.jpg


b9bab66235456c5c98cc.jpg


Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Nam thi vào Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Sài Gòn nhưng vì lý do sức khỏe nên không đạt như mong muốn. Cuối cùng cậu học khoa kinh tế ở trường khác vì lúc đó gia đình muốn Nam làm kiểm toán viên.

58aea403433a4e07917d.jpg


Lên Sài Gòn sinh sống và học tập, Nam đã làm đủ thứ việc để tích lũy kinh nghiệm. Từ một đứa ở nhà không biết làm gì, đến khi lên đây Nam nhận ra: "Đây là một môi trường rất tốt để mình tự học - tự làm".

Nam từng bán hàng ở cửa hàng điện thoại để học cách giao tiếp với khách, làm quán kem để học nấu ăn và phục vụ những vị khách khó tính với yêu cầu "oái oăm" nhất. Tiền kiếm được thì chi tiêu sinh hoạt và mua đồ mình thích. "Gia đình mình không phải khó khăn nhưng từ lúc tốt nghiệp cấp 3 mình đã muốn tự lập, tự kiếm tiền và chịu trách nhiệm với bản thân", Nam khuyên các bạn sinh viên nếu có cơ hội thì nên tự tìm việc làm thêm để tích lũy kinh nghiệm sống. Real talk!

3b72073bd3104141d3ad.jpg


f2789bc02ab86dc995fb.jpg


Trong thời gian học đại học, Nam thường xuyên tham gia hoạt động văn nghệ, ngoại khóa và càng ngày càng nhận ra đam mê nghệ thuật mãnh liệt hơn. Tốt nghiệp xong đi làm văn phòng được đúng 1 tháng, Nam cảm thấy "không phải nơi dành cho mình" nên quyết định xin phép gia đình để tham gia nghệ thuật với giao ước: nếu 1 năm không có thành tựu gì thì sẽ quay về làm văn phòng. Áp lực thật đấy!

7e4383a5423736a3fb42.jpg


Ban đầu với số tiền ít ỏi dành dụm được, Nam xin đi học makeup với mong muốn được tiếp cận giới showbiz. Mất khoảng 1 năm để học và bắt đầu làm nghề này. Trong quá trình học tập và làm việc có lúc muốn từ bỏ nhưng nghĩ lại lý do vì sao mình bắt đầu nên lại tiếp tục cố gắng. May mắn thay, Nam nằm trong ekip makeup của những cuộc thi hoa hậu lớn tại Việt Nam, gặp gỡ nhiều mối quan hệ và đến năm 2018 có bước chuyển mình trở thành food blogger. Glow up thật sự! ✨

a852050b337db8969030.jpg




Đầu năm 2018, Nam được quản lý của một công ty giải trí mời đến buổi workshop. Ban đầu cũng ngần ngại không biết làm gì ở đó nhưng cuối cùng quyết định rủ thêm bạn đi cùng cho vui. Sau buổi gặp gỡ, công ty muốn ký hợp đồng phát triển hình ảnh nhưng Nam từ chối vì đang muốn tự phát triển cá nhân, không muốn ràng buộc nhiều.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top