"Sài Gòn kỳ án" - Cuốn sách nói hộ tâm tư của hội "tha hương lập nghiệp" tại Sài Gòn

0a7e6350be79d2288887.webp


f6052d82bcfce8b96ddc.jpg


Cuốn "Sài Gòn kỳ án" của Phạm Gia Trang đang gây sốt trong giới trẻ vì đã "chạm đúng vibe" của những bạn trẻ lên Sài Gòn lập nghiệp. Đọc xong là thấy y chang mình luôn!

"Cứ đi thôi, chậm cũng được, miễn đừng dừng lại nha"

487da508d6541ecaa3e1.jpg


Năm 2006, chàng trai Phạm Gia Trang từ Đắk Lắk pack hành lý xuống Sài Gòn với bao khát khao học hành và tìm kiếm tương lai xịn xò. Những khoảnh khắc vui buồn lẫn lộn, cảm giác hồi hộp lẫn cô đơn của một "dân nhập cư" đã được anh ghi lại trong từng trang viết của mình lúc còn là tân sinh viên non choẹt.

Nhân vật P trong sách có phải là chính tác giả trong hành trình từ Tây Nguyên xuống Sài Gòn tìm tương lai không ạ?

Nhân vật P chính là mình đó! Tuy nhiên timeline và một số chi tiết mình có "nghệ thuật hóa" chút để tăng độ drama cho cuốn sách nha

Chuyện di dân nghe có vẻ serious và khoa học, mà sao anh lại chọn cách kể theo lối phiêu lưu, kỳ ảo, "tưng tửng" thế?

Thật ra mình không thích từ "di dân" cho lắm, nghe nó nghiêm trọng quá đi. Cuộc đời ai cũng là một chuỗi những chuyến đi mà, muốn hay không thì vẫn phải đi thôi. Với mình, mỗi chuyến đi là một lần khám phá mới siêu thú vị luôn. Nên góc nhìn của mình về chuyện "lên thành phố lập nghiệp" này vui lắm, đầy phiêu lưu ấy...

Có nhiều quan điểm khác nhau về hình ảnh người "di cư" đến thành phố, nhất là giới trẻ. Còn anh thấy họ như thế nào? "Người Sài Gòn" theo anh là ai?

Trước khi vào Sài Gòn thi đại học (2006), mình đã mất ngủ mấy đêm chỉ vì nghĩ về Sài Gòn. Sài Gòn với mình là một giấc mơ, chứa đầy những điều kỳ diệu chờ đón. Và mình tin Sài Gòn cũng là giấc mơ của vô số người khác, không thì sao ai cũng ùn ùn đổ về đây?

Mình từng viết bài "Sài Gòn của những kẻ tha hương", kể về tâm trạng của những người xa quê đến đây tìm giấc mơ giữa đô thị phồn hoa. Liệu Sài Gòn của "người ở đâu đến" có giống Sài Gòn của dân bản xứ không? Nhưng chắc chắn một điều: nó đẹp, đẹp từ trong những giấc mơ của họ. Có giấc mơ thành hiện thực, có giấc mơ thành ác mộng... nhưng nhiều nhất là những giấc mơ vẫn đang dang dở. Con đường theo đuổi giấc mơ chưa bao giờ là con đường bằng phẳng cả. Bỏ quê hương lại phía sau, họ phải thực sự hiểu rõ gian nan phía trước và hiểu chính mình. Để những cơn mưa Sài Gòn không làm họ nản lòng. Người Sài Gòn tha hương không sợ khó khăn, gian khổ. Họ chỉ sợ đối diện với chính mình trong cảm giác cô đơn, lạc lõng...

91ff1234dbb28466f5e4.jpg


Giới trẻ lên Sài Gòn thường ôm hoài bão to đùng để vượt qua khó khăn, tìm kiếm thành công nhưng có vẻ họ chưa nhận thức được cái giá về mặt tinh thần và sự lung lay của gia đình vì cuộc "thiên di" tạm bợ đó, anh nghĩ sao?

Cuộc ra đi của mình không hề "tạm bợ" và của rất nhiều người trẻ khác cũng không "tạm bợ" nha. Dùng từ "tạm bợ" nghe bi quan lắm, mà mình nghĩ Sài Gòn cũng chẳng chấp nhận người có suy nghĩ "tạm bợ" đâu. Giấc mơ Sài Gòn thì ai cũng khác nhau. Riêng mình, không bao giờ đánh đổi gia đình. Với người tha hương, chỉ cần nghe tiếng ếch kêu là đã nhớ nhà đến da diết rồi. Bởi thế, họ lao vào công việc không chỉ để theo đuổi giấc mơ mà còn để quên đi những cảm xúc yếu mềm trong lòng.

Nhiều bạn trẻ chia sẻ là khó phân biệt đâu là cơ hội, đâu là cạm bẫy ở một nơi hoàn toàn mới, từ đó sinh ra tâm lý "phòng thủ 360 độ". Theo kinh nghiệm của anh, làm sao để tháo bỏ rào cản đó và hòa nhập được với cuộc sống mới?

Phương châm của mình là "Không cần nhanh, miễn là đừng dừng lại" Sài Gòn có nhiều bẫy lắm, cách dễ nhất để nhận ra bẫy là... phải dẫm vào nó rồi. Với những thứ bạn không biết là cơ hội hay cạm bẫy thì hãy cân nhắc hậu quả nếu nó là bẫy, và nếu hậu quả đó bạn chấp nhận được thì cứ làm tới. Còn nếu đã quyết định không mạo hiểm thì đừng tiếc nuối... Tập trung vào cơ hội mới thôi!

Thông điệp cuối cùng anh muốn gửi đến độc giả khi viết về chủ đề này là gì?

Hãy xem cuộc đời bạn là một cuộc phiêu lưu đầy thú vị nhé. Trên hành trình ấy, hãy trân trọng và góp nhặt từng giá trị nhỏ bé về sức khỏe, gia đình, sự nghiệp, bạn bè... ✨

Cảm ơn anh!

a9da709cc8fe412908bd.jpg


Phạm Gia Trang (tên thật là Phạm Văn Sang) sinh năm 1988 tại Đắk Lắk. Tuy học và tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán - Tài chính nhưng anh lại mê văn học, thích đọc sách viết lách và trải nghiệm bằng những chuyến đi. "Sài Gòn kỳ án" là tác phẩm đầu tay của Phạm Gia Trang, ngay khi vừa ra mắt đã được giới trẻ yêu thích nhiệt tình. Ở đó, các bạn trẻ tìm thấy chính những trải nghiệm, suy nghĩ và hình ảnh khát vọng của mình với mảnh đất Sài Gòn trên con đường tìm kiếm và định hình tương lai

5a965e63bb291fbc6187.jpg


58c216bac6f4d3e3f40f.jpg


83fa40076618dff72b15.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top