Chiếc cờ cá chép khổng lồ dài 6,95m do gần 100 người cùng nhau trang trí đã chính thức được xác nhận là "Cờ cá chép - Koinobori vẽ trang trí bằng tay dài nhất Việt Nam" xuất hiện tại ngày hội Kodomo No Hi sáng nay. Xịn sò quá đi mất thôi!
Từ đầu tháng 5, hội chị em đã rần rần bàn tán về ngày hội thiếu nhi Nhật Bản Kodomo No Hi quay trở lại Sài Gòn rồi nè. Năm nay, Kodomo No Hi không chỉ có dàn cờ cá Koi lãng mạn như trong anime Nhật Bản mà còn mang tới cho các bé Việt mình hàng loạt trò chơi cực chill luôn nha!
Kodomo No Hi vốn là ngày quốc lễ ở Nhật với rất nhiều hoạt động dành cho trẻ em. Dù khá nhiều người biết đến lễ hội này nhưng muốn trải nghiệm Kodomo No Hi đúng chuẩn thì chỉ có tại Mizuki Park thôi, nơi từng tạo ra cả một Cánh đồng cá Koi huyền thoại vào năm 2017 đó.
Đến khoảng 10 giờ, các bạn nhỏ tham dự chương trình bắt đầu chung tay trang trí chú cá chép khổng lồ với chiều dài lên tới 6,95m. Số lượng người tham gia vẽ cá chép Koinobori lên tới gần 100 người, bao gồm cả người lớn và trẻ nhỏ. Ai cũng hào hứng và háo hức lắm luôn!
Lập băng tô màu gửi gắm ước mơ xịn sò: màu đen quyền quý, màu đỏ may mắn thi đâu đậu đó, màu vàng hoàng gia... Cứ tin là được!
Mệt quá thì tự cho phép bản thân nằm xuống tô màu, vì ước nguyện không nhất thiết phải ngồi hay đứng, miễn là phải tin tưởng thôi nha!
Để dễ dàng hơn cho các bạn nhỏ, trên thân cá đã được vẽ sẵn những đường vây, họa tiết trang trí rồi. Tuy vậy cũng phải mất đến gần 2 tiếng đồng hồ, với sự nỗ lực của rất nhiều người, việc trang trí chú cá mới hoàn thành. Màu sắc chủ đạo của chú Koinobori khổng lồ là đen - đỏ - vàng, đại diện cho may mắn và hạnh phúc nè!
Dù bạn mấy tuổi, hãy nhớ bạn luôn có thể tạo ra kỷ lục. Nhưng nhớ phải xin phép mẹ trước khi đi, hoặc nhờ mẹ đưa đi nha. Safety first mà!
Đến hơn 10 giờ sáng, chiếc cờ cá chép khổng lồ đã được hoàn thành và được treo lên bằng hệ thống ròng rọc cùng những lá cờ Koinobori khác. Với chiều dài 6,95m, chiều ngang 1,76m, chiếc cờ cá chép Koinobori này đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là "Cờ cá chép - Koinobori vẽ trang trí bằng tay dài nhất Việt Nam" trong sự vui mừng và phấn khích của người tham dự. Đỉnh của chóp luôn!
Thành quả đầy bất ngờ và xịn xò...
Những chú cá chép Koinobori tung bay trong gió là thành quả của hàng trăm bạn nhỏ chung tay. Lưu ý nhé, 2 con đẹp hơn là hàng ký gửi đấy!
Ông Nguyễn Mạnh Quý - Phó chủ tịch TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam trao bằng xác lập và biểu tượng đặc biệt của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đến lãnh đạo công ty CP đầu tư Nam Long – BTC sự kiện lần này. Moment đáng nhớ quá đi!
Cờ cá chép Koinobori là thứ không thể thiếu trong ngày hội Kodomo No Hi. Những lá cờ không chỉ để decor mà còn có ý nghĩa cầu mong cho các bé khỏe mạnh, thành công trong tương lai. Trước ý nghĩa và sự hoành tráng của chú cá, hàng trăm người có mặt trong lễ hội ở khu đô thị Mizuki Park sáng nay đã không ngừng khen ngợi và trầm trồ.
Cùng check in ghi lại ngày huy hoàng hôm nay, ngày mà chúng ta cùng nhau tạo nên kỷ lục nha mọi người!
Bên cạnh chú cá chép Koinobori khổng lồ, trong ngày hội thiếu nhi Kodomo No Hi còn có hàng loạt trò chơi thú vị khác nữa. Những trò chơi đậm chất Nhật Bản như trường học ninja, cosplay, múa Yosaki, diễn kịch chú bé quả đào Momotaru. Nếu chưa kịp tham dự ngày hội đáng yêu này, hãy cùng chờ đợi sự quay trở lại của Kodomo No Hi năm sau nhé! Save the date luôn nha!
Lễ hội KODOMO NO HI với chú cá chép vẽ tay dài kỷ lục diễn ra tại khu đô thị Mizuki Park. Lễ hội này được coi như hoạt động mở màn cho rất nhiều chuỗi sự kiện bổ ích và ý nghĩa hơn nữa tại không gian xanh mát giữa lòng thành thị tấp nập này đó!
Nguồn: kenh14.vn