HeoSusu2742
New member
Chiều 16/5 vừa rồi, nhiều khu vực ở TP.HCM lại tiếp tục "khóc" mưa to, khiến đám dân tình đi đường không kịp trở tay, ướt như chuột lột luôn rồi phải vội về nhà
Cụ thể thì cơn mưa ập đến lúc 15h và kéo dài khoảng 15 phút mới chịu nguôi. Các quận bị "dính" nhiều nhất gồm có Thủ Đức, Bình Thạnh, quận 9,...
Tại đường Phạm Văn Đồng (quận Thủ Đức), mọi người hối hả chạy mưa tới tấp. Số xui thì không mang áo mưa nên ướt sũng, số may mắn hơn thì nhanh trí tấp vào lề đường mặc áo mưa cho khỏe
Mưa to thế này thì ai cũng phải dừng xe bên đường mặc áo mưa thôi nha các bạn!
Ông Lê Đình Quyết - Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết bão Vongfong rất ít khả năng đi vào Biển Đông. Nhưng mà cơn bão này vẫn gián tiếp gây ra gió mùa tây nam mạnh trên Biển Đông và khu vực đất liền Tây Nam Bộ, giúp các tỉnh Tây Nguyên, Nam Bộ và phần cực nam của Nam Trung Bộ (Ninh Thuận, Bình Thuận) chính thức bước vào mùa mưa rồi đó!
Sáng cùng ngày, nhiều nơi ở TP.HCM cũng có mưa với lượng mưa đo được lớn nhất tại huyện Hóc Môn là 38mm, các quận huyện khác cũng dao động khoảng 20-30mm. Những ngày tới mưa sẽ tập trung vào chiều tối và có xu hướng tăng dần đấy nha!
Theo ông Quyết, từ giờ Nam Bộ sẽ chính thức vào mùa mưa rồi, trong đó có TP.HCM và các tỉnh biên giới Tây Nam luôn.
Nguồn: kenh14.vn