Đêm trao giải Cánh Diều Vàng 2017 chính thức khép lại với hai cái tên "gây bão" nhất là "Sài Gòn, Anh Yêu Em" và "Zippo, Mù Tạt và Em" được gọi tên liên tục không ngừng nghỉ luôn á!
Trước giờ G, drama đã bắt đầu khi netizen bàn tán ầm ĩ về các hạng mục giải thưởng, đặc biệt là mảng phim điện ảnh. Năm thứ 17 này, Cánh Diều Vàng vẫn giữ nguyên tắc "khét" là không nhận phim có yếu tố nước ngoài. Điển hình là "Em Là Bà Nội Của Anh" của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh - dù cày trăm tỷ doanh thu và được giới phê bình "chấm điểm cao" nhưng vì là bản Việt hoá từ kịch bản gốc Hàn Quốc nên... out luôn!
Thế nhưng, plot twist là các phim nhà nước đầu tư cũng "biến mất" luôn ở hạng mục điện ảnh. Phần lớn phim tham dự đều là phim tư nhân, trong đó có một số phim chất lượng... hơi "ối dồi ôi" thật sự.
Phim "Cha Cõng Con" của đạo diễn Lương Đình Dũng vừa mới lên rạp mấy ngày trước đó vẫn tranh giải ngon ơ. Bộ phim nghệ thuật "xịn xò" với kinh phí 18 tỷ này được đánh giá cao nhưng hơi "quá mới" với khán giả Việt.
Ngược lại, "12 Chòm Sao: Vẽ Đường Cho Yêu Chạy" của đạo diễn Vũ Ngọc Phượng ra mắt từ năm 2015 (cách đây cả tỷ năm rồi ) vẫn rinh về giải Cánh diều bạc và ẵm trọn 3 hạng mục: đạo diễn xuất sắc, nữ chính xuất sắc (Jun Vũ) và nữ phụ xuất sắc (Quỳnh Chi).
"Tấm Cám - Chuyện Chưa Kể" của "chị đại" Ngô Thanh Vân từng "làm mưa làm gió" với doanh thu hơn 70 tỷ cũng được vinh danh với giải Cánh diều bạc và hạng mục Âm nhạc xuất sắc (nhạc sĩ Đức Trí). Xứng đáng luôn nha!
Nhưng "ông hoàng" của đêm nay chính là "Sài Gòn, Anh Yêu Em" (tổng đạo diễn Lý Minh Thắng) với thành tích "bội thu" 5 giải thưởng đỉnh của chóp: Cánh diều vàng cho phim điện ảnh xuất sắc, Biên kịch xuất sắc (Ngọc Bích), Âm nhạc xuất sắc (nhạc sĩ Đức Trí), Hoạ sĩ thiết kế xuất sắc (Nguyễn Anh Thao) và Nam diễn viên phụ xuất sắc (Huỳnh Lập). Xịn xò quá trời xịn luôn!
Nguồn: kenh14.vn